Về thứ ba ở GP Nhật Bản cuối tuần qua, Vettel đã bảo vệ thành công chức vô địch F1 thế giới, đồng thời đi vào lịch sử môn thể thao tốc độ với kỷ lục là tay đua trẻ nhất hai năm liền vô địch.
Alonso (phải) và Hamilton đều phải ngã mũ trước tài năng của Vettel (giữa) mùa này. |
Chiến công ấy giúp Vettel nhận được sự khâm phục từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Ngay cả các đối thủ của anh trên đường đua như Jenson Button, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Michael Schumacher, Heiki Kovalainen cũng không tiếc lời bày tỏ tỏ sự ngưỡng mộ tay đua trẻ người Đức.
Thực tế mùa giải 2011 cũng ghi nhận phong độ ổn định đáng ngạc nhiên của Vettel. Qua 15 chặng đã đua từ đầu mùa, trừ GP Đức, nơi anh xếp hạng tư, tay đua sinh ở Heppenheim này luôn có mặt trên podium và chín lần thắng chặng. GP Nhật Bản mới là lần thứ hai mùa này Vettel cán đích ngoài hai vị trí dẫn đầu.
Nhưng bất chấp chuỗi thành tích ấn tượng đó của Vettel, Briatore vẫn tỏ ra không phục tay đua người Đức. Trên tờ Corriere dello Sport, vị tỷ phú Italy đánh giá hai tay đua khác cao hơn Vettel và cho rằng thành công của anh đơn thuần nằm ở ưu thế về kỹ thuật của Red Bull so với các đội đua khác.
"Vettel rõ ràng là một tay đua cự phách, nhưng chắc chắn không phải là người giỏi nhất", Briatore đánh giá. "Vettel chiến thẳng chủ yếu vì cậu ta biết cách khai thác tốt nhất ưu thế phi thường từ động cơ. Nếu có một cuộc đua mà ở đó mọi tay đua đều chỉ sử dụng một loại xe, Vettel có lẽ sẽ về sau Alonso và Hamilton".
Tuy nhiên, Briatore cũng thừa nhận nếu cuộc đua chỉ diễn ra trong một vòng, Vettel là người bất khả chiến bại: "Tôi nghĩ cậu ta sẽ về nhất, Hamilton về nhì và Alonso xếp thứ ba chỉ trong một vòng đua".
Flavio Briatore. |
Briatore từng là ông bầu nổi tiếng nhất của làng đua F1, từng lăng-xê hai nhà vô địch là Michael Schumacher (ở Benetton) rồi Fernando Alonso (ở Renault). Năm ngoài, ông bị Liên đoàn Đua xe Quốc tế (FIA) phạt cấm tham gia F1 vô thời hạn vì vai trò chủ mưu trong vụ dàn xếp ở đội Renault tại GP Singapore 2008.
Về sau, Bratore được giảm án xuống còn cấm tham gia F1 đến năm 2013, nhưng vị tỷ phú này tuyên bố bất mãn với FIA và không chắc sẽ trở lại với môn thể thao mà ông từng xem là niềm đam mê lớn nhất cuộc đời.
Minh Kha