Dòng đời vẫn trôi đi theo quy luật vốn có của nó, lúc thầm lặng, có lúc hối hả. Bỏ lại đằng sau những lo toan, bộn bề của cuộc sống là một khoảng không gian, khoảng lặng đầy chiêm nghiệm trong mỗi con người, nơi đó chất chứa biết bao kỷ niệm, bao khoảnh khắc đáng nhớ. Có những khoảnh khắc bất chợt, dù "hữu tình"hay "vô ý" về tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn, rồi những giây phút vinh quang của thành công như vỡ òa khi một ai đó cố gắng... Và cũng có những khoảnh khắc thật bình dị, bình dị đến lạ thường - khoảnh khắc về chiếc điện thoại smartphone ngày đầu nhìn thấy khi nhập học, cùng với những giá trị của cuộc sống...
Sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo, với tinh thần chịu khó, tôi đã thi đậu vào một trường đại học có tiếng của đất nước. Cũng như bao bạn khác, hành trang của tôi - người sinh viên trẻ mang theo là hi vọng về sự đổi đời, ý chí quyết tâm mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ, thậm chí đến rụt rè... Đúng như người xưa dặn nhau rằng: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", giữa chốn phồn hoa đô hội, tiếp xúc với công nghệ thông tin còn nhiều bỡ ngỡ, và dần cái khái niệm mới mẻ về smartphone cũng dần được tôi biết đến.
Nhớ lại ngày đó, tôi mang trong mình một suy nghĩ: "Điện thoại nào dù đắt hay rẻ tiền thì cũng chỉ để gọi và nhắn tin thôi chứ có gì đặc sắc đâu", nói vậy cốt để động viên, chứ thực sự tôi cũng mong có một chiếc điện thoại "xịn" lắm... Và rồi cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra anh bạn ngồi bên cạnh mình bấy lâu đang sở hữu một chiếc điện thoại cảm ứng rất đẹp - một dòng smartphone. Sau những phút giây "nhìn trộm", thêm tính tò mò tôi bèn buông lời mượn, sau một cái gật đầu và câu nói: "cậu thử đi", tôi đã cầm được chiếc điện thoại đó trên tay... Thoạt đầu khi cầm máy, tôi có cảm giác máy rất chắc chắn, nhìn vẻ bề ngoài thiết kế rất thời trang, có lẽ hợp với những người trẻ tuổi như chúng tôi. Tôi không hiểu cái cảm giác cầm được thứ gì đó mới lạ nó lại tuyệt diệu đến thế! Tôi dùng ngón tay của mình chạm nhẹ, khẽ lướt lên trên màn hình, lập tức ứng dụng được ngón tay kích hoạt hiện ra ngay lập tức... Đối với một người tạm gọi là "chưa sành" như tôi, lại là lần đầu tiên nên không biết tả nổi cảm xúc đó thế nào ngoài hai từ "ấn tượng", chỉ biết rằng nó chạy mượt tới nỗi như đang "phục tùng" mình đến mức có thể. Trong giây phút ấy, chẳng hiểu sao trong tôi lại dâng lên cái cảm giác thèm khát sở hữu được một chiếc điện thoại giống của anh bạn đó đến vậy, nhưng để tránh người ta đánh giá về mình là "tò mò quá" hay "tí táy" nên tôi vui lòng trả lại, mặc dù nếu được mượn thêm chút nữa thì tốt biết bao.
Tôi biết, trong mỗi con người, khoảnh khắc đầu tiên về một điều gì đó thực sự quan trọng, dẫu không phải là một người con gái đủ sức làm một chàng trai rung động nhưng chiếc điện thoại " đời cao" đó lại làm được điều này đối với cá nhân tôi.
Và cuộc sống "công nghệ số" của tôi bắt đầu từ đó. Tôi bắt đầu đi tìm hiểu thông tin về các "đại gia" trong làng điện thoại, tham khảo những lời nhận xét trên một số trang web tin cậy, từ đó tôi còn biết những ưu điểm của từng hãng điện thoại một. Những ngày nghiền ngẫm thông tin tại quán net, có lẽ những thuật ngữ "trong ngành" đã dần được tôi khám phá: Chíp là gì? Hệ điều hành Android là như thế nào? Kiểu dáng bo tròn ra sao... Và cũng không ngần ngại, tôi cũng chứng tỏ khả năng hiểu biết của mình qua những cuộc trò chuyện với chúng bạn về đề tài công nghệ.
Tham gia viết Blog, tôi hiểu những bài viết của mọi người nêu cao tính năng cũng như sự gắn bó của mình với những smartphone nổi tiếng của Samsung, Apple, LG, hay Nokia. Đọc những bài viết đó, tôi nhận ra rằng chiếc điện thoại đó giúp ích cho các bạn rất nhiều. Chúc mừng các bạn! Nhưng tôi lại khác, dẫu chưa một lần được sở hữu chiếc smartphone trong tay nhưng tôi có cảm nhận cho riêng mình. Có lẽ cái tiêu đề bài viết: Smartphone đầu tiên của bạn, tôi hiểu rằng nó không chỉ dừng lại ở quyền sở hữu mà vượt xa hơn nữa nó còn nằm trong bạn (trong ước mơ mà bạn có được nó, hay trong đầu mỗi khi bạn chọt nghĩ về). Do vậy, không smartphone trong tay nhưng tôi vẫn mạnh dạn viết lên đôi điều tâm sự về khoảnh khắc của mình và những giá trị không bao giờ vơi cạn.
Khi niềm đam mê đã lên tới đỉnh điểm, với mong muốn sở hữu cho riêng mình một smartphone "bình dân", tôi lên lịch kiếm việc làm thêm mà có lẽ bây giờ nghĩ lại mới thấy đầu óc của tôi lúc đó thực sự là cái máy được cài phần mềm hỗ trợ tính toán. Thời gian biểu học tập và làm thêm đầy kín lịch, để tránh tình trạng rối bời, tôi đã nghĩ ra một câu nói hài hước: "Sáng thức dậy luôn tươi mới như khi nhấn nút gọi, khi buồn bã ta nên ấn phím nguồn, và để cho cuộc sống cân bằng hơn thì cần nhấn phím Home"... Nhưng cuộc sống lại điều tôi sang một hướng khác. Số tiền kiếm được tôi phải trang trải cho việc mua tài liệu, đồ dùng phục vụ cho công việc học tập... Đó là giá trị đầu tiên tôi nhận ra, việc làm thêm để có tiền mua smartphone sẽ thực tế hơn là việc mà trước kia tôi thường tưởng tượng ra rằng có một người quen biết mình hào phóng tặng cho mình một chiếc điện thoại đẹp. Vậy nên, mong muốn có được một chiếc smartphone đã dạy cho tôi biết được: "Có ước mơ thì phải thực hiện bằng chính đôi tay của mình chứ đừng trông chờ vào những gì huyền ảo."
Smartphone cho tôi thấy trân trọng giá trị đồng tiền, thêm yêu những người lao động... Sau những lần làm thêm bận rộn, cùng với việc tích góp những "đồng lương" ít ỏi của ba mẹ tôi, tôi cảm thấy quý trọng giá trị của đồng tiền. Chưa bao giờ một đứa trẻ mới lớn lên như tôi lại hiểu về giá trị của đồng tiền và giá trị của những giọt mồ hôi đến như vậy. Có lẽ những tháng ngày còn thơ dại, tôi chỉ hiểu công dụng của tiền là thế nào chứ chưa một lần tôi thấu hiểu rõ việc vất vả, nhọc nhằn khi làm ra nó. Cũng chính những tháng ngày vất vả đó, tôi thấy thêm yêu cuộc sống lao động, yêu những người trong bài hát của ai kia: "Tôi hát bài ca ngợi ca cây lúa, và người trồng lúa cho quê hương..."
Smartphone còn cho tôi hiểu quy luật của cạnh tranh - bài học mà tôi đã "bỏ ngỏ" từ năm đầu tiên ở giảng đường Đại học. Những hãng điện thoại khẳng định vị thế, tên tuổi của mình bằng việc không ngừng đưa ra những sản phẩm làm hài lòng người tiêu dùng, thậm chí còn có những cuộc đua gay cấn để dẫn đầu, và cũng không ít đối thủ phải "bỏ cuộc" trong đoạn đường đua " khốc liệt" đó. Và tôi nghiệm ra một điều rằng, nó giống với quy luật cạnh tranh mà tôi được biết đến qua các môn học, và càng khẳng định rõ hơn: "cạnh tranh là quy luật của sự phát triển".
Trên hết, smartphone còn cho tôi hiểu hơn về cuộc sống với tình yêu thương, sự quan tâm của gia đình. Ba mẹ tôi thường động viên tôi rằng: "Con có mong muốn và đã làm những việc để đạt được điều đó là tốt, nhưng gia đình mình còn khó khăn, nên tiết kiệm con ạ." Tôi chợt nhận ra rằng điều tuyệt vời hơn cả đó là sự động viên, sự khích lệ tinh thần và bài học về sự tiết kiệm. Đã bao lần tôi vòi vĩnh là ba mẹ phải mua cho mình điện thoại mới, đã bao lần tôi mong rằng kể ra gia đình mình giàu có thì tốt biết bao... Nhưng giờ thì khác, những bài học mà quá trình tôi nhận thức ra được đã hoàn toàn làm cho những suy nghĩ trước kia dần lui vào dĩ vãng, tôi yêu cuộc sống và trân trọng hơn những gì đã và đang có. Đó là một tư tưởng lạc quan.
Với tôi, sức ảnh hưởng của smartphone là thế. Có lẽ mỗi sự vật, sự việc đều soi vào cuộc sống ta mới thấy hết được ý nghĩa của nó. Có thể trong cuộc đời con người còn có nhiều điều chiêm nghiệm khác nhau từ cái nhìn khách quan cho tới những góc nhìn thiển cận. Nhưng với tôi - một người trai trẻ, kinh nghiệm và vốn sống đang trên chặng đường tích lũy, tôi thấy rằng smartphone đã cho tôi cảm nhận ra nhiều bài học, tuy còn có nhiều điều, nhiều kết luật đắt giá hơn nữa về cuộc đời, nhưng ở một khía cạnh nào đó, niềm vui về smartphone đã cho tôi biết thế nào là đam mê công nghệ thực sự.
Với tôi, việc các tính năng của các dòng smartphone của nó rất đáng khích lệ, trân trọng, nhưng có một ứng dụng mà theo ý kiến của người viết khó có ai phát hiện ra và đề cập tới đó là: "nhà sản xuất đã mang lại cho bạn, cho tôi những giá trị phi lợi nhuận - đó là định hướng về một xã hội hiện đại, từ ước mơ nhỏ nhoi là có được chiếc smartphone cho riêng mình đến những bài học của cuộc sống mà chính bạn và tôi đã tìm ra trên con đường thực hiện ước mơ cháy bỏng đó".
Có lẽ đọc bài viết này, có người khen, có ý kiến chưa hài lòng ở một số điểm. Thiết nghĩ với tôi, điều quan trọng là đã gửi gắm tới bạn đọc niềm đam mê công nghệ và mong ước có được chiếc điện thoại thông minh nhỏ nhoi cho riêng mình và đôi điều tâm sự về những giá trị của cuộc sống mà chính ước mơ bé nhỏ ấy mang lại.
Một lời chúc thay cho lời kết của một bài viết dài, chúc cho cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại, "thông minh" hơn nhờ những sản phẩm của công nghệ tiên tiến. Chúc cho những hãng điện tử hàng đầu như Samsung, Apple, Nokia... ngày càng khẳng định vị thế của thương hiệu mình, góp phần vào sự phát triển chung của nhân loại, đưa nhân loại tới một xã hội thông tin - nơi kết nối mọi người.
Đỗ Văn Huy