Tây Ban Nha ra quân 9 cầu thủ từng vô địch Euro năm ngoái, bên cạnh hai gương mặt mới Pau Cubarsi và Pedro Porro. Họ khởi đầu thuận lợi hơn đội chủ nhà. Ngay phút thứ chín, Pedri kiến tạo cho Nico Williams sút chân trái trong vòng cấm, mở tỷ số.
Nhưng sau bàn thua sớm, Hà Lan bất ngờ khởi sắc. Họ chuyển trạng thái nhanh, xử lý bóng kỹ thuật và gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Tây Ban Nha. Phút 28, Justin Kluivert - con trai của HLV đương nhiệm tuyển Indonesia Patrick Kluivert - kiến tạo cho Cody Gakpo sút chìm vào góc trái khung thành, gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Gakpo mừng bàn trong trận Hà Lan 2-2 Tây Ban Nha ở tứ kết lượt đi Nations League tối 20/3. Ảnh: AFP
Sau bàn gỡ, Hà Lan tiếp tục chơi đôi công hiệu quả. Phút 46, cầu thủ gốc Indonesia, Tijjani Reijnders sút chìm từ ngoài vòng cấm vào góc trái khung thành, nâng tỷ số lên 2-1.
Tây Ban Nha kiểm soát bóng 60%, nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ do Virgil Van Dijk chỉ huy. Để tìm kiếm ý tưởng mới, HLV Luis De La Fuente phải thay Lamine Yamal và Pedri từ phút 66.
Phút 81, hậu vệ Hà Lan, Jorrel Hato chơi thô bạo dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp. Có lợi thế hơn người, Tây Ban Nha mới ép sân trở lại và thoát hiểm. Phút 84, HLV De La Fuente đưa Mikel Merino vào thay Fabian Ruiz. Chính tiền vệ đang chơi cho Arsenal giải cứu Tây Ban Nha ở phút 90+3, khi sút chân phải vào giữa khung thành Hà Lan.

Merino (số 6) mừng bàn trong trận Hà Lan 2-2 Tây Ban Nha ở tứ kết lượt đi Nations League tối 20/3. Ảnh: AFP
Trong trận lượt về ngày 25/3 tới, thầy trò De La Fuente cần phát huy lợi thế sân nhà để thắng. Nếu vào bán kết Nations League, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp Pháp - Croatia. Croatia đang dẫn 2-0 sau trận lượt đi.
Thanh Quý