![]() |
HLV Aragones - kỹ sư thiết kế con đường thành công của tuyển Tây Ban Nha. |
Từ trại huấn luyện ở Kamen (Đức), HLV Luis Aragones ca ngợi Argentina là đội tuyển hay nhất tại World Cup lần này. Dường như đó chỉ là cách nhằm đánh tan sự chú ý của dư luận vào các học trò của ông - đội tuyển Tây Ban Nha, vừa đè bẹp Ukraine tới 4-0 ngay trong ngày xuất trận. Chưa bao giờ, "La Furia Roja" (cơn cuồng nộ đỏ) lại có màn khởi đầu World Cup khả quan đến vậy. Bầu không khí trong trại huấn luyện bộc lộ rõ tinh thần phấn chấn. Hiếm khi nào, các nhóm cầu thủ xứ Catalan (thủ phủ là thành phố Barcelona), Basque (thủ phủ Bilbao), hay Castilla (thủ phủ Madrid) lại hòa hợp và thân mật "khủng khiếp", như thời điểm hiện nay.
LỊCH ĐẤU ngày 19/6 |
Togo - Thụy Sĩ (20h, 19/6) *Tỷ lệ cược: 6,5 - 3,6 - 1,44 Ảrập Xêut - Ukraine (23h, 19/6) *Tỷ lệ cược: 7 - 3,75 - 1,4 Tây Ban Nha - Tunisia (2h, 20/6) *Tỷ lệ cược: 1,3 - 4 - 9,50 |
Một chiến thắng trước Tunisia - đó là mục tiêu đủ giúp Tây Ban Nha sớm đoạt vé đi tiếp. Đồng thời, nó cũng cho phép HLV Aragones có quyền tính đến chuyện "nên" gặp đối thủ nào ở vòng hai (bảng H sẽ gặp bảng G). Tuy vậy, tham vọng của "cơn cuồng nộ đỏ" sẽ đối đầu với ý chí của "đại bàng Carthage" (biệt danh của đội tuyển Tunisia). Sau trận đầu hòa hú vía với Ảrập Xêút (2-2), mục tiêu đêm nay của thày trò HLV gạo cội Roger Lemerre ít nhất sẽ là 1 điểm.
Nỗi sợ hãi của Tunisia
"Nếu chúng tôi để họ thoải mái chơi bóng, Tunisia sẽ cầm chắc thất bại", tiền vệ Adel Chedli nhấn mạnh. Bên trong nội bộ đội bóng đến từ lục địa đen, một kế hoạch "phá lối chơi Tây Ban Nha" đang được hình thành. Điều này cũng khá dễ hiểu, bởi trong ngày ra quân, "cơn cuồng nộ đỏ" đã đè bẹp Ukraine 4-0 bằng phong cách tấn công cực kỳ đáng sợ.
Hậu vệ Radhi Jaidi, người đang thi đấu cho Bolton (Anh) cũng không giấu nổi vẻ lo lắng: "Ngay cả khi không có bóng, cặp tiền đạo Torres - Villa của Tây Ban Nha cũng tỏ ra nguy hiểm bởi khả năng di chuyển chiến thuật thông minh. Tunisia cần tập trung 100%, và hạn chế tối đa sai lầm".
![]() |
Bài toán 5 sao cho HLV Roger Lemerre (Tunisia). |
Bên cạnh đó, việc thiếu vắng tiền đạo số một gốc Brazil, Francileudo dos Santos, cũng là một thiệt thòi lớn cho đại biểu lục địa đen. Kể từ khi nhập quốc tịch Tunisia, Dos Santos đã ghi được 18 bàn/28 trận, góp công lớn vào chức vô địch châu Phi năm 2004 cũng như ở vòng loại World Cup 2006. Một chấn thương ống quyển đáng tiếc trong trận đấu tập hôm 7/6 đã buộc chân sút 27 tuổi vắng mặt trong 2 trận đầu vòng bảng, và chỉ còn 50% cơ hội vào sân khi gặp Ukraine ở lượt cuối. Đây cũng được coi là nguyên nhân chính khiến Tunisia bị Ảrập Xêút cầm hòa 2-2, năm ngày trước.
Ở một khía cạnh khác, thành tích của đội cựu vô địch lục địa đen tại World Cup khá tệ. Tính từ trận thắng đầu tiên cách đây 28 năm (ở World Cup 1978, thắng Mexico 3-1), Tunisia đã trải qua 9 trận liền chỉ toàn hòa và thua.
Tây Ban Nha bắt chân phải chạm đất
Sau trận thắng Ukraine 4-0, đôi chân của các cầu thủ Tây Ban Nha như bay lơ lửng trong không khí. Nhưng đó cũng là cảm giác mà họ ghét nhất. "Phải cho nó xuống mặt đất thôi. Chúng tôi sẽ coi cuộc đối đầu với Tunisia như một trận chung kết thực sự", hậu vệ dự bị Carlos Marchena phát biểu.
Nếu thắng, đội quân xứ sở đấu bò sẽ có chiếc vé vào vòng hai và gần như chắc chắn đoạt ngôi đầu bảng H (bởi hiệu số bàn thắng thua rất cao). Tuy vậy, HLV Aragones chẳng muốn "quá lóa mắt thành ra bước hụt". "Nhà hiền triết vùng Hortaleza" nhấn mạnh: "Tunisia có hàng tiền vệ khá linh hoạt. Hai tiền đạo di chuyển rất hay. Và hơn hết, họ là nhà vô địch châu Phi 2004. Chắc chắn, Tây Ban Nha sẽ có một trận đấu khó khăn".
![]() |
![]() |
Sơ đồ đội hình xuất phát dự kiến của Tây Ban Nha (trên) và Tunisia. |
Đội hình xuất phát dự kiến: (trong ngoặc là số lần khoác áo và số bàn thắng)
Tây Ban Nha (4-3-3): 1-Iker Casillas (59-0); 15-Sergio Ramos (12-2), 5-Carles Puyol (48-1), 22-Pablo Ibanez (12-0), 3-Mariano Pernia (2-1); 16-Marcos Senna (4-0), 14-Xabi Alonso (27-1), 8-Xavi (37-1); 11-Luis Garcia (11-3), 9-Fernando Torres (31-11), 21-David Villa (9-4)
Tunisia (4-4-2): 1-Ali Boumnijel (49-0); 6-Hatem Trabelsi (57-0), 15-Radhi Jaidi (90-6), 3-Karim Hagui (27-4), 18-David Jemmali (3-0); 20-Hamed Namouchi (15-1), 12-Joahar Nafti (38-1), 14-Adel Chedli (39-4), 13-Riadh Bouazizi (86-4); 5-Ziad Jaziri (62-14), 9-Yassine Chikhaoui (2-0)
Trọng tài: Carlos Simon (Brazil)
Trợ lý: Aristeu Tavares (Brazil), Ednilson Corona (Brazil)
Bảng H | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm | |
1 | TBN | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2 | Ảrập Xêut | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
3 | Tunisia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | Ukraina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thùy Dương