![]() |
Người dân Tây Ban Nha biểu tình phản đối các biện pháp khắc khổ của chính phủ. Ảnh: Teri Perticone |
Trước tin đồn cho rằng Tây Ban Nha đang đề nghị gói cứu trợ, Bộ trưởng Kinh tế Luis de Guindos vừa khẳng định đất nước của ông không cần gói hỗ trợ tài chính nào. Bài phát biểu của ông tại London đã bị một nhóm người biểu tình cắt ngang, họ giơ cao biểu ngữ "Rao bán Tây Ban Nha", một hình ảnh đối lập tới các biện pháp cắt giảm chi tiêu ngặt nghèo tại "xứ sở bò tót", nền kinh tế lớn thứ 4 của eurozone hiện nay.
Trong bài phát biểu tại Đại học Kinh tế London, ông de Guindos nói: "Chúng tôi đang làm điều được cho là đúng đắn, không chỉ đối với Tây Ban Nha, mà còn tốt cho tương lai của toàn khu vực đồng tiền chung euro". Mặc dù chính phủ hy vọng không phải viện tới sự cứu trợ từ eurozone, nhưng rất nhiều chuyên gia cho rằng điều này là khó tránh khỏi để vực lại Tây Ban Nha.
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 tràn vào Tây Ban Nha, gây ra những biến động lớn cho thị trường bất động sản đang quá nóng của nước này tại thời điểm đó. Chính phủ Tây Ban Nha cũng sớm nhận ra họ đang chìm trong những khó khăn về tài chính do hậu quả của khủng hoảng.
Trong kế hoạch tiết kiệm 13 tỷ euro vào năm tới của Tây Ban Nha, những biện pháp khắc khổ được đưa ra để cứu ngân sách đã dấy lên những cuộc biểu tình bạo động. Người dân phản ứng trước dự định cắt giảm lương, cùng các khoản khác như giáo dục, y tế, dịch vụ xã hội,...
Một cơ quan kiểm toán độc lập tính rằng các ngân hàng của Tây Ban Nha cần được bơm khoảng 59,3 tỷ euro để tồn tại qua cuộc suy thoái hết sức nghiêm trọng hiện nay. Hồi tháng 7 vừa rồi, chính quyền Tây Ban Nha cho hay họ sẽ yêu cầu eurozone hỗ trợ cho các ngân hàng của mình. Đất nước này đang phải chống chọi với nền kinh tế ngày càng co lại, còn tỷ lệ thất nghiệp đã lên tới 25%.
Phương Linh