Công ty đường sắt Hà Nội, đơn vị quản lý tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông vừa lập 3 phương án giá vé để trình lãnh đạo thành phố phê duyệt. Theo đó, với phương án vé trung bình, hành khách đi 4-5 km sẽ trả tiền vé 10.000 đồng, nếu đi cự ly ngắn thì giá vé sẽ giảm còn đi cự ly dài hơn thì tăng thêm.
Với cách tính này, nhà tôi ở bến xe Yên Nghĩa và tôi đi làm gần ga Cát Linh (dài 13km) thì hết khoảng 26.000 đồng/lượt. Cả đi cả về, một ngày tôi mất 52.000 đồng, nhân với 24 ngày thì một tháng tôi phải bỏ ra hơn 1,2 triệu đồng. Đó là tôi chưa tính khoảng thời gian đi bộ từ nhà ra ga và từ ga đến công ty. Trong khi, hiện tại hàng tháng tôi đi làm chỉ đổ hơn 300.000 tiền xăng là chạy khắp nơi.
Các bạn cứ so sánh giá vé với nước ngoài mà lại không so sánh về mức sống của người dân. Như tôi dân văn phòng, lương 6 triệu đồng/tháng. Còn đủ thứ để chi tiêu, sinh hoạt gia đình, với mức giá đó TP Hà Nội liệu có thu hút được người dân đi tàu điện không?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.