Chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Yemen tung ra đoạn video, lên tiếng nhận trách nhiệm vụ nã súng tại tòa tạp chí Charlie Hebdo của Pháp khiến 12 người thiệt mạng.
Các sao thể thao, đặc biệt là những người Pháp, bày tỏ sự thương cảm với các nạn nhân và lên án hành động của những kẻ khủng bố làm rúng động thế giới ít ngày qua.
Jeannette Bougrab, bạn gái của tổng biên tập tạp chí biếm họa Charlie Hebdo Stéphane Charbonnier, từng nhiều lần cầu xin bạn trai rời khỏi Pháp, bởi bà biết mối nguy hiểm luôn đợi sẵn ông.
Trước khi bị cảnh sát Pháp truy lùng và tiêu diệt vì bị nghi gây ra vụ tấn công đẫm máu ở tòa soạn tạp chí Pháp hôm 7/1, Cherif Kouachi yêu âm nhạc và từng xuất hiện trên truyền hình.
Bản sao ấn phẩm mới nhất của Charlie Hebdo đang thu hút người mua trả giá hàng trăm USD trên eBay sau vụ tấn công khủng bố khiến các nhà báo chủ chốt của tạp chí thiệt mạng.
Hai trong số ba nghi phạm liên quan tới vụ tấn công đẫm máu tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo là anh em, và một trong hai từng bị buộc tội khủng bố.
Tiếng hét của các tay súng trong vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo có thể hé lộ về nguyên nhân dẫn đến vụ khủng bố, khi quy định Hồi giáo cấm khắc họa nhà tiên tri Mohammed, điều tạp chí này đã nhiều lần thực hiện.
Một trong hai tay súng gây ra vụ tấn công đẫm máu ở trụ sở tạp chí Charlie Hebdo của Pháp tiến về phía người cảnh sát bị thương đang nằm trên vỉa hè rồi nhả đạn vào đầu nạn nhân.
Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố hôm nay là ngày quốc tang, và nước này sẽ treo cờ rủ trong ba ngày tới để tưởng nhớ 12 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố một tòa tạp chí biếm họa.
Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án vụ xả súng khiến 12 người thiệt mạng ở Paris là "hèn nhát, xấu xa" và đưa ra lời đề nghị hỗ trợ với tổng thống Pháp.