Tại nghĩa trang dành cho vật nuôi ở phía nam thành phố Bắc Kinh, chủ nhân của các con vật đã chết cùng nhau tới đây đặt hoa, chia sẻ trải nghiệm và khoảnh khắc đáng nhớ về những người bạn đặc biệt nhân tiết Thanh Minh.
Mỗi dịp này, gia đình chủ đều tới thăm mộ Baobao. Lần nào đến, họ cũng mang tới cho Baobao những bông hoa.
Tại nghĩa trang dành cho vật nuôi ở phía nam thành phố Bắc Kinh, chủ nhân của các con vật đã chết cùng nhau tới đây đặt hoa, chia sẻ trải nghiệm và khoảnh khắc đáng nhớ về những người bạn đặc biệt nhân tiết Thanh Minh.
Mỗi dịp này, gia đình chủ đều tới thăm mộ Baobao. Lần nào đến, họ cũng mang tới cho Baobao những bông hoa.
Tiết Thanh Minh năm nay rơi vào ngày 5/4 dương lịch. Đây là dịp để người dân tổ chức thăm mồ mả tổ tiên, quét dọn lau chùi sạch sẽ. Với người Trung Quốc, tiết Thanh Minh không chỉ là dịp tảo mộ tổ tiên, ông bà mà còn là ngày đặc biệt để họ tới thăm mộ những con vật yêu quý.
Trong ảnh là phần mộ của Lele. Chú chó này đã ở bên chủ nhân của mình gần 10 năm trước khi chết.
Tiết Thanh Minh năm nay rơi vào ngày 5/4 dương lịch. Đây là dịp để người dân tổ chức thăm mồ mả tổ tiên, quét dọn lau chùi sạch sẽ. Với người Trung Quốc, tiết Thanh Minh không chỉ là dịp tảo mộ tổ tiên, ông bà mà còn là ngày đặc biệt để họ tới thăm mộ những con vật yêu quý.
Trong ảnh là phần mộ của Lele. Chú chó này đã ở bên chủ nhân của mình gần 10 năm trước khi chết.
Quanh mộ của Qiuqiu được đặt rất nhiều hoa giả. Trước khi về "thế giới bên kia", chú chó này đã gắn bó với gia đình chủ hơn 10 năm. Chủ nhân của Qiuqiu còn cẩn thận dùng một chiếc ô nhỏ che lên mộ của nó.
Quanh mộ của Qiuqiu được đặt rất nhiều hoa giả. Trước khi về "thế giới bên kia", chú chó này đã gắn bó với gia đình chủ hơn 10 năm. Chủ nhân của Qiuqiu còn cẩn thận dùng một chiếc ô nhỏ che lên mộ của nó.
Bức ảnh chụp hai chú chó săn có tên là Maomao và Lulu được phóng to và đặt trước một ngôi mộ.
Chó, mèo cưng của người phụ nữ này được chôn cất tại đây. Bà thường tới thăm những người bạn ấy vào mỗi dịp tiết Thanh Minh.
Chó, mèo cưng của người phụ nữ này được chôn cất tại đây. Bà thường tới thăm những người bạn ấy vào mỗi dịp tiết Thanh Minh.
Người phụ nữ trong ảnh cẩn thận trang hoàng hoa giả quanh mộ của thú cưng. Sau khi nghỉ hưu, bà chuyển tới Thâm Quyến sống. Tuy nhiên, năm nay vào dịp tiết Thanh Minh, bà trở lại Bắc Kinh và tới thăm mộ của những con vật đã ở cùng gia đình bà suốt 10 năm.
Người phụ nữ trong ảnh cẩn thận trang hoàng hoa giả quanh mộ của thú cưng. Sau khi nghỉ hưu, bà chuyển tới Thâm Quyến sống. Tuy nhiên, năm nay vào dịp tiết Thanh Minh, bà trở lại Bắc Kinh và tới thăm mộ của những con vật đã ở cùng gia đình bà suốt 10 năm.
Một vài ngôi mộ được trang hoàng cầu kỳ thể hiện tình yêu thương sâu sắc của người chủ dành cho vật nuôi của mình.
Một vài ngôi mộ được trang hoàng cầu kỳ thể hiện tình yêu thương sâu sắc của người chủ dành cho vật nuôi của mình.
Mộ của thú cưng được thiết kế có mái che giống như một ngôi nhà nhỏ.
Trên mộ của chú cún nhỏ đặt rất nhiều đồ ăn. Hầu hết những ngôi mộ trong nghĩa trang đều được đánh dấu bằng ảnh của các con vật.
Trên mộ của chú cún nhỏ đặt rất nhiều đồ ăn. Hầu hết những ngôi mộ trong nghĩa trang đều được đánh dấu bằng ảnh của các con vật.
Quanh mỗi ngôi mộ đều được trang bị đèn. Ngoài chó, mèo còn có thỏ, rùa và cá vàng cũng được đưa tới đây "yên nghỉ".
Quanh mỗi ngôi mộ đều được trang bị đèn. Ngoài chó, mèo còn có thỏ, rùa và cá vàng cũng được đưa tới đây "yên nghỉ".
Bình Minh (Ảnh: CCTV News, Shanghaiist)