Một cuộc sống giàu có về vật chất, lẫn tinh thần, có nhà cao, cửa rộng, quyền cao chức trọng, hạnh phúc... chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích hay trong những bức tranh sắc hồng của anh chàng họa sĩ mơ mộng. Biết như vậy, nhưng đôi khi con người ta vẫn cứ mãi lạc bước, vẫn cứ mãi đi tìm những thứ hạnh phúc vô hình - lá diêu bông, những thứ không bao giờ có thể tìm thấy để rồi lãng quên hay đánh mất cuộc sống hiện tại...
Nếu có Thượng đế có lẽ tôi phải cám ơn ngài đã cho tôi cảm nhận được cuộc sống, cám ơn ngài cho tôi thấy được những vất vả khó nhọc của cha, tình thương vô bờ bến của mẹ, cám ơn ngài cho tôi thấy được một gia đình khi không có cha, có mẹ sẽ ra sao?
Cũng như những cảnh đời bất hạnh, những số phận éo le, những tấm gương vươn lên vượt khó... để rồi ta biết ý nghĩa thật sự của hai chữ gia đình, tổ ấm không phải bao giờ chỉ là những ngày nắng ấm mà có khi là những ngày mưa giông, bão tố... Song đó luôn là điểm tựa, cội nguồn của tình cảm, là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách của mỗi con người.
Thời gian có thể làm cho con người già đi nhưng nó không thể làm phôi phai tình yêu. Vật chất có thể làm nên giá trị tạm thời nhưng nó không đảm bảo cho tổ ấm của bạn mãi mãi được hạnh phúc. Những thứ tưởng như giá trị nhỏ nhặt - bữa cơm ấm cúng xum vầy, quan tâm đồng cam sẻ chia cuộc sống... mới thật sự là vô giá để tạo nên hai chữ "tổ ấm" đúng nghĩa của nó.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Chí Công