Khi mái tóc không còn là niềm kiêu hãnh
Mỗi người đều có hoàn cảnh, số phận khác nhau, nhưng với những nữ bệnh nhân ung thư đang ngày đêm chống chọi những cơn đau thể xác, nỗi đau của họ còn lớn hơn thế. Hầu hết đều suy sụp tinh thần, đối diện với suy nghĩ tiêu cực, mệt mỏi tâm trí.
Nhiều phụ nữ phải trải qua cảm giác sợ hãi, thảng thốt khi không nhận ra bản thân trong gương, cảm giác phải che giấu những lọn tóc lưa thưa dưới lớp vải mỏng manh. Chỉ khi trải qua cảm giác tự ti, mặc cảm khi đối diện với người mình yêu thương, bạn mới nhận ra "ung thư" khủng khiếp đến nhường nào.
Ung thư cướp đi mái tóc - niềm kiêu hãnh của biết bao phụ nữ. |
Từng có thời gian dài chăm chị gái bị ung thư, tôi nhận ra nỗi đau của chị và những bệnh nhân nằm cùng khu với chị mỗi khi thấy một lọn tóc rụng. Những giọt nước mắt của họ vẫn ám ảnh tôi đến giờ. 5 năm kể từ ngày chị mất, tôi và người thân luôn muốn làm gì đó giúp đỡ những bệnh nhân ung thư, nhất là nữ giới.
Qua một diễn đàn, tôi biết đến trường hợp xót xa của em Trần Thị Trang (Tân Bình, TP HCM). Sau bao tháng ngày cố gắng, Trang thi đậu trường Đại học Sân khấu điện ảnh TP HCM. Cô sinh viên năm hai chưa kịp thực hiện dự định tương lai đã phải gồng gánh căn bệnh ung thư phổi quái ác. Cô bé nghẹn ngào kể: "Sáng nào chiếc gối của em cũng ướt đẫm nước mắt, từng mảng tóc rơi rụng, ước mơ của em cũng dẫn trôi xa. Chưa bao giờ em thấy tuyệt vọng tột cùng thế này".
Em Nguyễn Phương Ly (19 tuổi) - bệnh nhân khoa ung bướu bệnh viện Chợ Rẫy - cũng khiến tôi trăn trở. Em ấy mới lập gia đình, hai vợ chồng có một thiên thần 11 tháng tuổi. Bị ung thư máu giai đoạn hai khiến Linh phải xa con và gia đình. Nhớ con lắm nhưng em không dám gặp. Mỗi lần nhìn mình trong gương với mái tóc cạo trọc, Linh rất sợ hãi. Tôi nhớ mãi lời em nói trong tiếng nấc: "Em khát khao có mái tóc đen dài như xưa, em muốn tiếp tục sống để trở về với con, với gia đình".
"Thắt lại giấc mơ hồng" - hành trình tiếp thêm hy vọng cho bệnh nhân ung thư
Sau thời gian dài tìm hiểu các diễn đàn giúp bệnh nhân ung thư tiếp thêm động lực sống, tôi đồng cảm với chương trình "Thắt lại giấc mơ hồng" của nhãn hàng Tsubaki. Ban tổ chức quan niệm một mái tóc đẹp có thể mang lại sự tự tin, động lực tích cực, nhất là với bệnh nhân nữ bị ung thư. Do đó, không gì thiết thực hơn việc trao tặng họ những bộ tóc giả xinh đẹp. Bên cạnh lời động viên của gia đình, sự lan toả và đồng hành từ các trái tim nhân ái, các "nữ chiến binh" sẽ nhanh chóng bình phục, viết tiếp giấc mơ, hoài bão còn dang dở.
Theo đó, khi mua một sản phẩm chăm sóc tóc Tsubaki, người tiêu dùng sẽ đóng góp 5.000 đồng vào chương trình từ thiện "Thắt lại giấc mơ hồng". Tổng số tiền thu được sẽ được quy đổi thành những bộ tóc giả (làm từ tóc thật) và trao tặng đến các bệnh nhân ung thư, nhằm giúp họ có thêm sức mạnh trên hành trình chống lại bệnh tật.
Dù trong hoàn cảnh nào, người phụ nữ cũng có quyền tự tin tỏa sáng, thực hiện ước mơ còn dang dở. |
Hành trình của các "chiến binh" trong thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng với niềm tin và sự lạc quan, tôi và nhiều người tin họ sẽ vượt qua tất cả. Ung thư sẽ chỉ là hai từ viết trên giấy xét nghiệm. Nó sẽ không giết chết tâm hồn, đam mê và khát khao sống của một người. Dù trong hoàn cảnh nào, bạn vẫn có quyền được sống, được làm đẹp, được tự tin tỏa sáng, được thực hiện ước mơ của mình.
* Video cảm động về bệnh nhân ung thư
Vân
Chương trình từ thiện "Tsubaki - Thắt lại giấc mơ hồng" do nhãn hàng chăm sóc tóc Tsubaki (thuộc Tập đoàn Shiseido) tổ chức, kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ bệnh nhân ung thư, nhất là nữ giới, nhằm giúp họ tự tin, lạc quan hơn trong hành trình chống chọi bệnh tật. Xem chi tiết tại đây. Người dùng cũng có thể tham gia cuộc thi ảnh "Thắt nơ hồng trên tóc - trao ước mơ cùng Tsubaki" để lan toả thông điệp của chương trình và có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn. Bạn chỉ cần thắt nơ hồng trên tóc, chụp lại ảnh và chia sẻ trên Facebook cá nhân. Lưu ý, đính kèm thông tin chương trình và hashtag#Thatlaigiacmohong#TsubakiVietnam. Xem chi tiết tại đây. Bệnh nhân đăng ký nhận tóc tại đây. |