The Giver (Người truyền ký ức) là câu chuyện về cậu bé Jonas (do Brenton Thwaites đóng). Jonas lớn lên trong thế giới tưởng chừng lý tưởng, khi mọi người dường như đều vui vẻ và hạnh phúc. Điều đó được hình thành bởi một hệ thống lấy đi cái gọi là gánh nặng ký ức. Họ không có khái niệm đau buồn, đói khổ hay bạo lực. Đổi lại, họ không có tự do, lựa chọn hay tính cá nhân.
Những con người trong cộng đồng này được sắp xếp nhận mũi tiêm điều chỉnh gene hàng ngày, khiến họ mất đi cảm xúc và không nhận thức được màu sắc. Môi trường được kiểm soát bởi khoa học này còn ngăn chặn mọi sự khác biệt về hình ảnh có khả năng kích thích cảm giác. Tất cả sống trong sự tương đồng về nhà cửa, trang phục, thậm chí là cấu trúc gia đình.
Các gia đình trong xã hội khách thường này có vợ và chồng được Hội đồng Trưởng lão chọn ra và kết hợp, nhưng họ không được tự mình sinh con. Mỗi nhà sẽ có hai đứa con: một trai và một gái, do "những người mẹ đẻ" được chỉ định sinh ra, sau đó các gia đình đăng ký nhận con. Sự tồn tại của các gia đình kết thúc sau khi hoàn thành mục đích nuôi lớn những đứa trẻ trong một môi trường bị kiểm soát. Khi những đứa trẻ lớn lên, chúng sẽ dần quên đi "cha mẹ" của mình.
Trailer phim The Giver |
|
Jonas là một cậu bé được sinh ra và lớn lên ở nơi này. Ngoài trí thông minh, nhanh nhạy, sự chính trực, Jonas còn có màu mắt sáng. Tại buổi lễ khi các thanh niên được giao thiên hướng nghề nghiệp của mình, Trưởng lão (Meryl Streep đóng) đã chọn Jonas kế thừa vị trí Người nhận ký ức của cộng đồng. Với vị trí danh giá nhất của xã hội này, Jonas sẽ sớm thành người lưu giữ những ký ức cổ xưa trước thời kỳ "Đồng nhất".
Jonas được dạy dỗ bởi chính người quản lý ký ức đương thời. Ông tốt bụng nhưng mệt mỏi vì phải mang trên vai gánh nặng của ký ức. Quá trình huấn luyện khiến Jonas bị cô lập với bạn bè. Khi lĩnh hội ký ức, Jonas lần đầu biết về niềm vui, sự sung sướng cũng như niềm đau, nỗi buồn, chiến tranh và cái chết trong thế giới thật. Cậu dần nhận ra xã hội kiểu mẫu mà tất cả đang sống thực chất tồi tệ và áp bức. Jonas và người truyền ký ức đương thời hiểu rằng, đã đến lúc thay đổi.

Bộ phim The Giver được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của Lois Lowry, do Michael Mitkin làm biên kịch. Đạo diễn Phillip Noyce đảm nhiệm vai trò chỉ đạo và dẫn dắt diễn xuất.
The Giver (Người truyền ký ức) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 10/10.
Nhân dịp phim The Giver (Người truyền ký ức) ra mắt tại Việt Nam, CGV Việt Nam dành tặng độc giả VnExpress ở Hà Nội (rạp Vincom) một cặp vé và độc giả ở TP HCM (Rạp Crescent) ba cặp vé dự buổi công chiếu phim vào tối ngày 9/10. Độc giả bấm vào đây để đăng ký vé xem phim, đặt tiêu đề email "Ve xem phim The Giver" (Tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ email và số điện thoại liên lạc. Thời hạn nhận thư: Đến hết 10h sáng ngày 9/10. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 4 độc giả may mắn. Kết quả được đăng vào ngày 9/10. |
Ban Giải Trí