Tôi và vợ cùng học với nhau tại Trung Quốc 6 năm trước khi kết hôn và trở về Việt Nam. Chúng tôi đã có một con trai năm nay 4 tuổi tên là Tuti. Tôi hiện đang làm ở cơ quan Nhà nước tại TP HCM. Khi mới về nước thì vợ tôi cũng đi làm kế toán cho một công ty Trung Quốc, nhưng do đi làm xa vất vả và con nhỏ nên vợ nghỉ ở nhà. Sau đó hai vợ chồng gom góp tiền mở một cửa hàng quần áo nhỏ ở quê. Vậy là đành thành kiếp vợ chồng Ngâu. Chồng ở Sài Gòn, vợ ở Cần Thơ.
Về cậu quý tử của chúng tôi, Tuti nghịch vô cùng và lại lười ăn. Mỗi lần về quê thăm gia đình, nhìn cảnh vợ tôi cứ phải bế Tuti rong khắp cả xóm để ăn hết bát cháo tôi lại thấy thương vợ biết bao nhiêu. Sau này chúng tôi tìm ra cách để đỡ cực hơn là bật các đĩa quảng cáo.
Ở thị trường bây giờ bán rất nhiều đĩa quảng cáo, người ta thu lại tất cả các quảng cáo trên tivi để dành cho cha mẹ dỗ con ăn như gia đình tôi. Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng chính là như vậy đấy. Tuy nhiên cũng chẳng được bao lâu, vì xem đi xem lại một đĩa, Tuti nhà chúng tôi chán rất nhanh.
Cuối năm vừa rồi tôi sang nhà ông anh họ ở Sài Gòn, thấy bà chị dâu không cần bật đĩa quảng cáo dỗ con ăn mà chỉ cần bật hoạt hình dành cho trẻ em trên Youtube. Vừa hay, có tính giáo dục mà lại có thể thay đổi mỗi ngày. Tôi lân la hỏi thì chị nói là bất cứ máy tính bảng nào cũng có thể xem như vậy.
Vì vậy, Tết năm nay, trước khi trở về đoàn tụ với vợ con, tôi sẽ đi mua tặng hai tình yêu lớn của mình món quà Tết yêu thương. Đó chính là chiếc máy tính bảng Galaxy Tab S. Chắc chắn vợ tôi sẽ rất vui mừng với món quà này. Từ nay cô ấy sẽ không phải vất vả cho con ăn nữa. Thêm vào đó, cô ấy có thể dùng chiếc Galaxy Tab S này để truy cập mạng, xem phim hay chat với tôi mỗi khi rảnh rỗi.
Đây chính là tâm ý cũng như lòng thành của người chồng như tôi dành cho vợ và đứa con nhỏ của mình.
Nguyễn Lê Duy
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |