Tối 2/9, chàng tân sinh viên K59 trường Đại học Kinh tế Quốc dân tâm sự câu chuyện về cuộc sống gia đình và những cố gắng của cậu. Nhiều người thấy hình ảnh của bố mẹ mình trong đoạn chia sẻ của chàng trai trẻ.
Tâm sự được tân sinh viên đăng trên Facebook tối 2/9. Nhiều người đồng cảm, chia sẻ và trân trọng tấm lòng của người con. Cộng đồng đang tìm kiếm chủ nhân đoạn tâm sự để hỗ trợ cậu thực hiện mong muốn của bố mẹ. |
Theo tân sinh viên, để có được hơn 8 triệu đồng mua máy tính xách tay cho con, bố mẹ cậu phải chắt bóp chi tiêu nhiều tháng, nhịn ăn, nhịn mặc, thậm chí ốm cũng không dám chữa mà để tự khỏi.
Sau khi biết tin con đỗ đại học, mẹ đưa cậu một xấp toàn tiền lẻ, đếm được hơn tám triệu đồng. Khi ấy, chàng trai mới vỡ lẽ suốt thời gian qua bố mẹ tằn tiện vì muốn mua cho con chiếc máy tính xách tay, để tiện cho việc học tập và bằng bạn, bằng bè. Cậu viết:
“Không biết chỗ này đã đủ mua máy tính chưa, con lên Hà Nội cứ đi xem, nếu thiếu thì để bố mẹ vay thêm.
Lúc đó em mới nhớ ra...
Mấy tháng qua... bố mẹ không chịu mua đồ đạc, quần áo, chiếc dép tổ ong bố vẫn khâu lại để đi... 'Còn đi được mà con'.
Mấy tháng qua... bố mẹ ăn ít món hơn... 'Bố mẹ ăn thế này no rồi'.
Mấy tháng qua... có ốm đau, cũng không chịu mua thuốc. 'Rồi sẽ tự khỏi thôi con à'.
Mấy tháng qua... bố mẹ tiết kiệm vì muốn mua chiếc laptop làm quà tặng em nếu em đỗ đại học.
Em mới bật khóc, lâu lắm rồi em mới khóc như một đứa trẻ. Từ lúc anh em mất, em đã tự hứa là đàn ông phải mạnh mẽ nhưng nghĩ đến bố mẹ, bộ quần áo đã cũ, chiếc dép, bữa cơm…”.
Hàng nghìn người đồng cảm và chia sẻ với tâm sự của chàng tân sinh viên. Đọc bài tâm sự tại đây. |
Bên cạnh hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ, dưới bài viết có nhiều bình luận cảm động.
Bạn Thu Thu viết: “Mình đã khóc khi đọc confession này. Đọc đến đâu, mình khóc đến đó. Mình nhớ bố mẹ, thấy hình ảnh của họ trong tâm sự của bạn. Bữa cơm vắng con, chẳng bao giờ họ chịu mua thức ăn, chỉ rau, cà trong vườn; có con thì lại nhường hết cho con ăn. Quần áo giày dép chẳng bao giờ thấy sắm, cái áo có khi mặc mấy chục năm trời vẫn kêu còn mới. Đi học xa về mua cho cái áo cái quần lại la: 'mi mua làm gì cho tốn tiền, bố mẹ có thiếu đâu', lúc nào cũng bảo ổn mà, đủ mà...".
"Hôm qua bố mẹ còn gọi điện hỏi mình có thiếu tiền không, lâu rồi không thấy nói, thiếu thì bố mẹ gửi cho. Mình thương và xót lắm. Cố gắng lên bạn à, học tập thật tốt và mạnh mẽ. Chúng ta còn hạnh phúc hơn rất nhiều người vì được sống trong tình yêu của cha mẹ. Dù thiếu thốn về vật chất nhưng điều đó không quan trọng”, Facebook Thu Thu nói thêm.
Tâm sự của tân sinh viên được đăng ngay trước ngày lễ Vu Lan khiến mọi người xúc động hơn. Kim Quy, một cựu sinh viên trường Y, động viên cậu: “Đọc bài của em chị khóc. Chị chỉ mong em trai luôn giữ bản thân, học hành thành tài để báo đáp bố mẹ”.
Cộng đồng tích cực chia sẻ thông tin tìm bạn tân sinh viên. |
Lời tâm sự chân thành, mộc mạc của chàng trai trẻ đại diện cho tiếng lòng của hàng nghìn người con hướng về cha mẹ. Sự hy sinh của đấng sinh thành không ngòi bút nào tả được, thầm lặng nhưng chứa đựng cả biển trời yêu thương. Mọi người đều có chung cảm nghĩ: bố mẹ yêu thương con cái vô điều kiện, dù nghèo đói hay khổ đến đâu, họ luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con.
Sau khi tâm sự lan tỏa nhanh chóng, quản trị viên đã chủ động liên hệ siêu thị điện máy công nghệ VinPro để hỗ trợ kinh phí mua laptop cho tân sinh viên. Tuy nhiên, do phần lớn tâm sự gửi đến Facebook đều giấu tên, nên quản trị viên đã kêu gọi cộng đồng cùng truyền tin đến chủ nhân của đoạn chia sẻ số 12026.