
Hồng Hoa (người thứ 2 từ phải vào) vừa tốt nghiệp Khoa Báo chí & Truyền thông, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM và làm việc tại Kênh Truyền hình Tài chính FBNC. Với Hồng Hoa và nhóm bạn, đây là chuyến đi nhớ đời từ biệt đời sinh viên.
Cung đường trekking mơ mộng lên Fansipan
Đúng giờ, cả nhóm Hồng Hoa có mặt tại Trạm Tôn, nơi xuất phát của chuyến leo lên đỉnh Fansipan cao 3.143m. Cung đường đầu tiên đi khá nhàn hạ, dốc không quá cao nên cả nhóm vừa đi vừa cười giỡn chụp hình rất chi phấn khởi. Leo Fansipan, cả nhóm đã có những khoảnh khắc lý thú khi lội qua dòng suối mát lạnh và ngắm hoa đỗ quyên tím nở rực cả vùng đồi tháng 9 mùa thu.

Khung cảnh thơ mộng nhìn từ Fansipan.
Qua đồi hoa đỗ quyên thì đến con đường mòn qua rừng trúc. Khó khăn bắt đầu hiện hình: “May mà mình chỉ hơi tròn chứ chưa đến nỗi khổng lồ, mấy bạn nước ngoài đi cùng phải chật vật vẹt trúc để đi, tay chân quẹt vào cây trúc, trầy xước hết. Nhưng bỏ qua khoản 'sát thương' này thì cả bọn rất khoái chí vì rừng trúc xanh trông hệt như trong phim Thập diện mai phục", Hoa kể lại.
Bật champagne trên nóc nhà Đông Dương
Đích đến của ngày leo núi đầu tiên là trạm 2800. Trời vừa tối, sau 6 giờ leo liên tục, cả bọn đến trạm 2800 trong cái lạnh 14-15 độ C. Đêm ngủ ở Fansipan lạnh thấu xương. Cô bạn đi cùng Hồng Hoa, lạnh đến tê cứng hết người. Cả bọn phải quấn chăn giữ nhiệt, thực chất là miếng giấy bạc cỡ lớn chuyên dụng rồi đẩy cô nàng đang run cầm cập vào bếp để hơ lửa. Lúc đó bạn của Hồng Hoa trông không khác gì cá nướng giấy bạc, tiếc là lúc này cả đám vì lo cho bạn nên không chụp hình lại được. Sau khi ngủ một đêm trên núi, sáng sớm cả bọn tiếp tục nai nịt đi tiếp. Đường từ trạm 2.800 lên đỉnh không nguy hiểm nhưng rất cực: cứ leo lên một đỉnh dốc, vừa xuống đến đáy ngước lên lại lấy một con dốc nữa. Có những đoạn Hồng Hoa phải dùng cả “tứ chi” để bò lên, hoặc khi xuống dốc quá cao phải “trượt ván bằng mông” để xuống.
Leo mấy đoạn này, Hồng Hoa nhấp nước liên tục, bạn đường là chai 7UP Revive. Trước khi đi, Hồng Hoa đã tìm hiểu kỹ và được biết điều kiện thời tiết liên tục thay đổi làm cơ thể luôn trong tình trạng mất nước, nếu không bù nước và muối khoáng kịp thời, cơ thể sẽ dễ bị đuối và không thể tiếp tục chặng đường. "Mỗi lần dừng lại nghỉ ngơi, cả đám bu lại tranh nhau mấy chai 7Up Revive và uống sạch trong một hơi", Hồng Hoa kể lại. Đường đi càng gian nan, đỉnh đến càng tuyệt vời. Phút chạm tay vào khối trụ khắc chữ “Fansipan 3.143”, tận hưởng màn champagne trên nóc nhà Đông Dương, Hồng Hoa và các bạn tưởng chưa từng có khoảnh khắc hạnh phúc nào bằng.

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc bật champagne trên đỉnh Phanxipan.
Trình làng kỷ lục xe đạp khổng lồ Revive Fun Bike
Thích thú câu chuyện dọc - ngang Fansipan, nếu vẫn còn tràn hứng khởi vượt qua những thử thách thú vị, tận hưởng cuộc sống hứng khởi, bạn không thể bỏ qua Hành trình vui nhộn. Với mục đích khuyến khích bạn trẻ đi xe đạp, vận động cơ thể vì một cuộc sống năng động, khỏe khoắn và hứng khởi, hành trình đã đi qua 8 tỉnh thành và chạm mốc điểm đến cuối cùng tại Hà Nội, xác lập kỷ lục chiếc xe đạp khổng lồ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận. Giải thưởng trong mơ 100 triệu đồng sẽ thuộc về đội chơi tìm được lời giản đố: Chiếc xe đạp khổng lồ đang ở đâu. Cùng các bạn trẻ tham gia những thử thách thú vị của Hành trình vui nhộn có một loạt các ngôi sao trẻ trung: Isaac, Đông Nhi, Khổng Tú Quỳnh, Ông Cao Thắng, Lâm Vinh Hải, Quang Đăng, Duy Anh… Theo dõi tập cuối cùng của Hành trình vui nhộn tại Hà Nội vào 20h30 thứ 4 hàng tuần, phát lại lúc 7h30 thứ 5 và 11h30 Chủ nhật hàng tuần trên YAN TV. Khám phá thêm những câu chuyện thú vị “hậu Revive Fun Bike” tại Facebook fanpage tại https://www.facebook.com/Revive.Vietnam.
“Dọc ngang đất nước” do báo VnExpress phối hợp cùng nhãn hàng nước uống 7UP Revive Isotonic tổ chức. Với chất điện giải (muối khoáng) và vitamin B3, B6, B12, sản phẩm giúp cơ thể bù nước nhanh chóng khơi lại hứng khởi mỗi ngày. |
Phương Thảo