![]() |
Diễn viên Tần Hán cùng con trai. |
Các bạn đừng nghĩ thế giới tình cảm của Tần Hán lúc nào cũng lãng mạn, đa tình. Hiện tại, tôi chẳng có ai bên cạnh. Nhớ năm xưa khi còn trẻ, mình yêu cầu về bạn gái khá cao, ít nhất là phải đẹp và hợp mình. Bây giờ, xấu đẹp chẳng còn quan trọng nữa. Tôi từng gặp một số người rất đẹp, nhưng chỉ một lần tiếp xúc, tôi liền thấy họ xấu đi.
Với tôi, bây giờ cuộc sống trở nên đơn giản hơn nhiều. Hằng ngày, tôi chăm chỉ chơi bóng rổ, càng chơi càng thấy hứng thú, cảm tưởng như được cải lão hoàn đồng. Dù sống cùng hai con trai nhưng ban ngày, chúng đều đi làm và bỏ lại tôi ở nhà cùng với chú chó già. Thực sự, tôi chưa hài lòng với sự nghiệp của con trai Tôn Quốc Hào. Trước kia, hiếm khi tôi bỏ lỡ một cơ hội nào thì nó dường như đã để tuột nhiều dịp may hiếm có. Có lẽ, tôi không hiểu bọn trẻ, hay nói đúng hơn là chưa làm tròn trách nhiệm của người cha.
Tần Hán, 55 tuổi, tên thật là Tôn Tường Chung, tham gia vào làng giải trí Đài Loan trước năm 1970. Anh bắt đầu có tên tuổi với bộ phim Song ngoại của Quỳnh Dao năm 1972. Trong thập niên 70-80, diễn viên này trở nên nổi tiếng trong cả sự nghiệp lẫn đời tư qua mối tình kéo dài 22 năm với nữ minh tinh Lâm Thanh Hà. Tần Hán tin rằng, với bộ phim mới dài 40 tập Cầm chắc phiếu thắng, khán giả sẽ không thể quên hình ảnh của anh.
(Theo Đất Mũi)