Cuộc so tài với chủ nhà Ajax Cape Town - trận thứ hai của MU trong chuyến du đấu Nam Phi - là dịp để HLV Ferguson lăng-xê Shinji Kagawa khi trao cho tân binh trị giá 12 triệu bảng này suất đá chính.
![]() |
Kagawa thất vọng sau pha hỏng ăn. Ảnh: Man Utd. |
Tuy nhiên, thay vì cống hiến một trận cầu ấn tượng và chứng tỏ anh xứng đáng với kỳ vọng lớn từ phía CLB, Kagawa lại chơi mờ nhạt. Tân binh người Nhật tỏ ra lạc lỏng khi xếp đá lùi một chút sau Chicharito trên hàng công trong sơ đồ 4-3-1-2.
Đến khi anh rời sân nhường chỗ cho Berbatov ở phút 77, Kagawa chỉ có một tình huống đáng chú ý duy nhất và đó là một pha hỏng ăn. Anh đánh đầu chệch đích từ khoảnh cách bảy mét sau quả tạt của đồng đội Chicharito ở phút 61.
> Xem pha hỏng ăn của Kagawa và diễn biến chính trận đấu
MU cũng chưa có dấu hiệu khởi sắc so với trận thắng chật vật AmaZulu hôm 18/7. Sự ì ạch, nặng nề vẫn thể hiện rõ trong từng bước chạy của các "Quỷ đỏ" vốn vừa trở lại sau một kỳ nghỉ hè dài ngày.
Ajax đã tận dụng tốt sự xuống sức của MU về cuối trận để ghi bàn mở tỷ số ở phút 87. Sau khi hàng thủ áo đỏ không cản phá dứt khoát pha phạt góc, cầu thủ chủ nhà vào thay người Van Graan dứt điểm quyết đoán hạ Amos.
Trước đó, thủ môn của MU cũng đã phản xạ xuất thần cứu một bàn thua trông thấy ở phút 75 khi đổ người từ chối cú nã đại bác từ cự ly 18 mét của Fanteni.
Tuy nhiên, khi tất cả đã nghĩ về thất bại cho MU, Bebe bất ngờ lên tiếng, ấn định kết quả hòa 1-1. Tiền đạo từng bị xem là vụ mua hớ nặng nề của HLV Ferguson có mặt đúng lúc đón bóng và kết thúc cận thanh vào cầu môn bỏ trống sau khi hàng thủ và thủ môn Ajax không chặn được tình huống căng ngang của một cầu thủ MU khác.
![]() |
Bebe bất ngờ cứu rỗi MU, khi các ngôi sao khác như Scholes, Kagawa, Berbatov đều bất lực. |
Bebe mới trở lại MU từ Besiktas, nơi anh được nhớ đến với những chấn thương dai dẳng và nhiều lần vi phạm kỷ luật của CLB hơn là đóng góp về chuyên môn.
Đội hình thi đấu:
Ajax Cape Town: Westerveld - Hlatswayo, Allie, Both, Jenniker, Scott, Billiat, Losper, Fanteni, Dolly, Rusike.
MU: Amos - Vermijl, Wootton, Ferdinand, Blackett - Valencia (Tunnicliffe 68), Carrick, Scholes (Powell 68) - Anderson (Lingard 68) - Kagawa (Berbatov 77), Hernandez (Bebe 68).
Phương Minh