Người gửi: Đức Hùng
Gửi tới: Ban Ôtô Xe máy
Tiêu đề: Bao giờ người dân Việt Nam mới được xài Ôtô một cách thoải mái?
Trong xu hướng phát triển của đất nước, hàng năm GDP của Việt Nam tăng trưởng từ 7 đến 7,5% và mức độ tăng trưởng của chúng ta thuộc hàng đứng đầu trong khu vực. Đạt được những thành quả như vậy là do công sức đóng góp của toàn dân cũng như nhờ vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước.
Tôi cũng đã có cơ hội đi thăm Thái Lan và Malaysia. Lần đầu tiên ra nước ngoài, Tôi đã choáng ngợp và thán phục trước những cơ sở hạ tầng cũng như hệ thống giao thông của Thái Lan hay Malaysia. Đường phố của họ có thật nhiều những cầu vượt và đường cao tốc trên không, xe hơi chạy nườm nượp và nhiều hơn hẳn xe máy. Những hệ thống giao thông công cộng như sky train hoặc xe điện ngầm trông thật hiện đại, sang trọng và văn minh. Họ thật sự hơn hẳn ở Việt Nam về lãnh vực này. Cảm xúc đầu tiên của tôi là bỡ ngỡ, thán phục, sau đấy với niềm tự hào sẵn có của dân tộc Việt Nam, tôi thật không biết đến bao giờ, 10 năm, 20 năm nữa, thì chúng ta mới có thể làm được những gì giống hư họ đang làm hiện nay.
Khi có thông tin về việc cho nhập xe hơi cũ với giá rẻ để cạnh tranh với các hãng xe hơi lắp ráp trong nước có giá đắt gấp 3 lần so với giá xe ở Mỹ, người dân Việt Nam vui mừng khôn tả như trẻ con mong đợi ngày Tết. Khắp các quán cà phê vỉa hè đến các công sở, người dân đều háo hức bàn tán và những người có thu nhập khá bắt đầu dám mơ ước một ngày nào đó mình sẽ sở hữu được một chiếc xe hơi second hand để đi làm hoặc chở vợ con đi chơi vào dịp cuối tuần.
Và rồi ước mơ chợt tan biến và sự hụt hẫng đã dâng trào khi biết rằng chính sách thuế đã làm cho xe second hand không thể vào được Việt Nam trong khi các hãng xe hơi lắp ráp trong nước, sau một thời gian giảm giá, khuyến mãi, nay lại bắt đầu tăng giá trở lại.
Tôi biết ở Thái Lan, những người làm việc ở những công ty bình thường, những công chức cũng có thể sở hữu được chiếc xe hơi đi làm để mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Tôi thật sự buồn khi người dân Việt Nam lại không có được cơ hội sử dụng được những tiện nghi như họ. Tại sao vào mùa mưa, những người dân chúng ta phải luộm thuộm và vất vả trong chiếc áo mưa với chiếc xe máy trên đường phố với biết bao nguy hiểm về tai nạn giao thông cũng như những nguy hiểm về những nhánh cây có thể rơi trúng đầu bất cứ lúc nào...
Chúng ta đang phát triển và hội nhập với thế giới, người dân chúng ta đang ra sức lao động và đạt được thành quả với mức tăng trưởng GDP cao. Tại sao? Và đến bao giờ người dân Việt Nam mới có thể xài ôtô một cách thoải mái với đúng giá trị thực của nó?