Chào vợ tương lai của anh,
Tâm thư tìm em khá dài, đến nỗi khi lần đầu anh viết đã gần hoàn thành, chỉ vì cú click mà phải viết lại, nhưng không sao, để tìm được em, anh sẽ luôn kiên trì, miệt mài tìm kiếm.
Giới thiệu sơ qua về anh nhé: Anh tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin ở một trường đại học tại Hà Nội, nhưng không theo chuyên ngành này vì sở thích công việc của anh là sáng tạo và không quá áp lực. Anh tự lập từ năm 18 tuổi, va chạm nhiều với xã hội nên khá chín chắn và sương gió. Công việc cũng giúp anh va chạm với nhiều mối quan hệ: đúc rút được nhiều kinh nghiệm nên chiêm nghiệm được nhiều điều. Anh cảm nhận cuộc sống này khá ngắn ngủi, nên phải luôn chủ động tìm cơ hội cho bản thân.
Ngoại hình anh tự chấm được sáu tới bảy điểm, nhưng sức hút của người đàn ông đâu phải 100% là vẻ bề ngoài phải không em? Có người nói rằng sức hấp dẫn của đàn ông chính là cao ráo, anh tuấn, nhiều tiền, nói chung là cao, phú, soái. Suy cho cùng cũng chỉ là sức hút về diện mạo, vẻ ngoài của người đàn ông. Sức hút thực sự của người đàn ông, không tách rời được bốn đặc điểm theo anh là: Có mục tiêu và lý tưởng, tự lập tự cường; Tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì bền bỉ; Biết tự giác kỷ luật, có giới hạn và biết kiểm soát hành vi bản thân; chu đáo, nhiệt tình. Gộp chung lại, một người đàn ông tốt không ăn chơi sa đọa, biết quan tâm gia đình và dành thời gian nhiều hơn với gia đình hơn là những buổi tụ tập vô bổ.
Chỉ mong em lương thiện và đạo đức, không quan tâm về ngoại hình của em, vì vẻ ngoài có thể già đi, không thể níu giữ mãi được. À đi sâu quá về vẻ bề ngoài rồi.
Nói thêm về sở thích của anh nhé. Vì tự lập sớm nên anh cực kỳ biết chăm sóc bản thân, thích hoạt động thể chất, mỗi ngày dành tầm hai tiếng để luyện tập, tự nấu ăn cho bản thân, vì anh nắm bắt tốt về dinh dưỡng. Ngoài ra anh còn rất thích chơi cờ tướng, vì ở bộ môn này rèn luyện sự nhẫn nại, điềm tĩnh, tư duy và tính chiến thuật. Ngoài ra, từ thứ hai đến thứ sáu, sau khi xong mọi việc, anh thường dành ra 30 đến 60 phút để đọc sách và thêm 30 phút lập kế hoạch hoặc viết nhật ký cho những ngày tiếp, hoặc học thêm về kiến thức, sau đó mới có một giấc ngủ sâu để sáng hôm sau hết căng thẳng, có thể bắt đầu một ngày mới tốt hơn.
Anh dành thứ bảy hoặc chủ nhật tự thưởng cho bản thân bằng cách đi chơi với bạn bè và làm gì đó. Cuộc sống của anh hiện tại khá đơn giản, nếu em đã đọc đến đây, cảm nhận được có ấn tượng với anh, hãy gửi mail cho anh nhé. Rất mong mail của em tạo cơ hội để chúng ta tìm hiểu được nhiều hơn.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trọng Hoàng
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam
