From: wind lee
Sent: Tuesday, December 22, 2009 9:22 AM
Chào bạn Như!
Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy thật sự bạn không yêu ai trong số hai người đàn ông đó cả.
Với người cũ nếu bạn và người ấy biết rằng cả hai còn yêu nhau nhiều nhưng chia tay vì hiếu thắng thì trong những cuộc điện thoại tâm sự với nhau hằng giờ, nếu thật sự yêu nhau tôi nghĩ bạn và người cũ đã có thể hàn gắn lại.
Còn người cũ, khi biết bạn có người yêu mới và có ý định tiến tới hôn nhân lại gọi điện mong quay lại với bạn. Tôi nghĩ với anh ấy đơn giản là con cá mất là con cá to mà thôi.
Với người mới nếu bạn yêu anh ấy thì không thể ngã lòng chỉ vì cuộc điện thoại của người cũ.
Cách tốt nhất cho bạn là tạm thời không gặp gỡ hai người đàn ông đó. Để có thời gian bạn xem xét lại tình cảm của chính mình rồi hãy quyết định. Cuộc sống này cái quý nhất không phải là cái mình không có được, không phải cái mình đã mất đi. Mà cái quý nhất là những gì mình đang có bạn ạ.
Chúc bạn hạnh phúc.