Phát hiện những dấu hiệu lạ của chồng trước mỗi lần gần gũi Tối nào chúng tôi gần gũi là trước đó anh đều ra vào nhà vệ sinh rất nhiều lần, sau đó tắm sạch sẽ. Trước chúng tôi học chung trường đại học, yêu nhau 3 năm, tính đến nay đã bên nhau gần 8 năm. Trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi đã đi quá giới hạn do anh chủ động. Trong chuyện đó, cả hai rất hợp, anh luôn làm tôi thỏa mãn. Khoảng một năm trước, anh có biểu hiện "chưa ra tới chợ đã tiêu hết tiền". Ban đầu tôi ...
Chồng hai lần phản bội khi tôi đang mang thai và vừa sinh con Trái tim tôi đau nhói, cả người nóng ran nhưng cảm thấy tâm hồn thật lạnh lẽo khi biết chồng lại phản bội tôi. Tôi và anh yêu nhau 3 năm, anh hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi kết hôn khi cả hai còn trẻ vì tôi có thai ngoài ý muốn. Tuy vậy, việc kết hôn cũng không phải gượng ép vì anh muốn cưới tôi một thời gian rồi, chỉ là tôi cứ trì hoãn vì cả hai còn trẻ, gia đình đôi bên quen biết nhau và luôn ủng hộ hai đứa. Tôi yên ...
Người vợ tài giỏi đã ngoại tình với bạn tôi Tôi tự nhận mình kém cỏi, 17 năm lấy em, tôi làm việc gì làm cũng hỏng, tầm 10 năm gần đây phụ thuộc kinh tế em ít nhiều. Tôi và em đến với nhau bằng tình yêu đẹp khi em 18 và tôi 22, cưới nhau đã được 17 năm. Tôi vẫn nghĩ mình thật may mắn khi lấy được người vợ xinh đẹp, giỏi giang và tháo vát. Em chu toàn mọi chuyện trong gia đình, đối nội đối ngoại chu đáo. Đùng cái cách đây nửa tháng, tôi bắt được em trong nhà ...
Tôi mất người yêu, mất con chỉ vì thói quen đăng ảnh mạng xã hội Tôi ghé thăm bố mẹ vợ cũ, gặp lại con gái sau bao năm xa cách, chụp vài tấm ảnh, đăng lên mạng xã hội, có lẽ em đã đọc. Tôi không thể tin mình từng có một tình yêu chân thành như thế. Hôm nay, khi viết những dòng này, tôi cũng không dám mong chờ một tình yêu mới. Tôi đã ly hôn vợ cũ từ lâu, từng có một mối tình sâu đậm với một cô gái. Em là sinh viên năm ba, học sư phạm, một cô giáo tương lai. Chúng tôi biết ...
Muốn cưới chồng có nhà Hà Nội nhưng sợ phải 'làm dâu' Tôi chỉ biết đi học, đi làm nên việc nhà không thạo lắm và khá lo lắng nếu về làm dâu. Tôi ngoài 30 tuổi, tính sẽ kết hôn với bạn trai có nhà ở trung tâm Hà Nội, không phải đi thuê trọ nhưng còn một số vấn đề sau. Nếu bạn trai hiền lành nhưng chậm chạp, ít va chạm, phải chỉ việc mới biết làm, có thể nói là lười, thì khi cưới nên sống chung với bố mẹ chồng hay ra riêng? Tôi rất mong được ra riêng nhưng bạn trai không chịu, ...
Tôi bị họ hàng chê xấu xa vì không xây biệt thự cho bố mẹ Họ hàng bảo nhau là tôi có tiền tỷ mua xe mà lại không xây nhà cho bố mẹ. Ai cũng nói tôi là người xấu xa. Ở quê tôi bây giờ, tầm tuổi có cháu nội ngoại là mọi người đều xây nhà to như biệt thự để ở, chỉ còn mỗi nhà tôi không có khả năng. Vài năm trước tôi ngỏ ý cho cha mẹ 500 triệu đồng để xây căn nhà nhỏ cấp 4 vừa đủ ở, tôi hiểu xây to thì phải vay nợ và sau này dọn nhà rất vất vả cho mẹ. Bố tôi lại không chịu xây nhà ...
Hơn một năm kết hôn, ba lần bị phản bội, hai lần sẩy thai Chỉ hơn một năm sau kết hôn, tôi trải qua ba lần bị phản bội, hai lần mất con, và một cuộc ly hôn đầy tổn thương Tôi viết những dòng này vào một đêm muộn, khi lòng đã bình lặng hơn sau tất cả những biến cố quá sức chịu đựng. Hơn một năm kết hôn, tôi trải qua ba lần bị phản bội, hai lần mất con, một cuộc ly hôn để lại trong tôi không chỉ nỗi đau mà còn là cú tỉnh thức cay đắng về niềm tin, tình yêu, lòng tốt. Tôi ...
Chồng chỉ quan tâm mèo ăn gì, tắm nắng chưa, con ốm mặc kệ Mỗi lần gọi về, anh không hỏi tôi khỏe không, con quấy không, chỉ hỏi mèo ăn gì, có chải lông cho nó không, có cho nó ra nắng chưa. Tôi 29 tuổi, kỹ thuật viên phòng xét nghiệm; chồng tôi 35 tuổi, là đầu bếp tại một nhà hàng lớn. Chúng tôi có hai con, bé gái 5 tuổi và bé trai vừa tròn một tuổi. Chồng làm theo ca nên thường xuyên vắng nhà, còn tôi nghỉ việc sau khi sinh bé trai vì bệnh viện nơi tôi làm cắt giảm nhân ...
Chồng giấu tôi mua đất xây nhà ở quê, để em trai đứng tên Tôi vừa nhắc chuyện đóng sinh hoạt phí, chồng giãy lên mắng nhiếc và chửi tôi thậm tệ, nói tôi chỉ nghĩ đến tiền, lúc nào có anh tự đưa. Sáng nay, khi vừa nấu đồ ăn cho con xong, tôi vô tình cầm điện thoại của chồng, trong vô thức ấn bừa nhưng mở được điện thoại, đọc trộm tin nhắn mới biết chồng đã mua một mảnh đất ở quê chuẩn bị xây nhà, anh cho vợ chồng em trai đứng tên thay. Tôi phải mất một lúc mới bình ...
Bạn trai cũ nói chỉ muốn thử tôi sau khi rủ đi khách sạn không được Sau bốn tháng chia tay, anh hẹn tôi gặp mặt để nói chuyện, anh vẫn cười nói về công việc, cuộc sống nhưng không còn những cử chỉ tình cảm. Tôi là tác giả bài viết "Bạn trai đột nhiên muốn dừng cưới". Trong những tháng đầu chia tay, tôi rất suy sụp và níu kéo nhiều, nhưng anh bảo cả hai có thể vẫn là bạn nhưng không thể yêu lại như trước nữa, mong tôi mạnh mẽ hơn và sẽ tìm được người tốt hơn. Tuy nhiên, tôi ...
Tôi phải đi vay tiền chữa bệnh cho ba dù vợ chồng có của ăn của để Ba cần 180 triệu đồng chữa bệnh, vợ gom hết tiền tiết kiệm chung khoảng 60 triệu đồng đưa tôi, còn tôi chỉ lo được 40 triệu đồng. Vợ chồng tôi đều 40 tuổi rồi, cưới nhau hơn 10 năm, cố chạy chữa mãi cũng có cô con gái 4 tuổi. Chúng tôi đều có công ăn việc làm. Tôi làm cơ quan nhà nước, trước lương thấp nhưng lương hiện tại sau khi trừ bảo hiểm còn 20 triệu đồng. Vợ buôn bán hải sản, có tháng hơn 50 triệu ...
Bạn gái nói 'không có tiền thì đừng yêu' Có tháng tình phí lên đến hơn chục triệu chỉ tính ăn uống và đi chơi. Tôi làm IT, sinh năm 1996, thu nhập tạm ổn, khoảng 47 triệu đồng mỗi tháng, đang góp tiền mua nhà. Bạn gái là sinh viên ngân hàng, chuẩn bị tốt nghiệp và đang đi thực tập. Hơn 10 năm tôi mới yêu lại kể từ những năm tháng sinh viên vì tính chất công việc và cũng muốn tập trung cho sự nghiệp. Tôi biết đến em thông qua mai mối của mẹ. Mẹ em là bạn làm ăn của mẹ ...
Bạn gái nói bác tôi vô văn hóa khi bảo em tiểu thư, vụng về Em thậm chí còn ấm ức đến phát khóc, nói rằng lần nào gặp bác cũng soi mói, nói chuyện vô văn hóa và lần này thì xúc phạm. Tôi và bạn gái cùng 29 tuổi, yêu nhau bốn năm và có ý định cưới xin. Trước đó em về chơi và gặp qua họ hàng của tôi trong dịp tết. Lần này, nhà có giỗ nên tôi đưa em về, coi như vừa đi chơi khuây khỏa, lại vừa có dịp gặp gỡ họ hàng. Tôi biết tính bạn gái, ngay trước khi về quê, cả hai thống ...
Chồng muốn sinh con trai để sau có người lo cho con gái bị bệnh Bé nhà tôi bị động kinh từ bốn tháng tuổi, có chữa trị và bệnh đỡ dần nhưng chưa cắt hẳn cơn. Tôi 32 tuổi, chồng 34 tuổi, có bé gái 4 tuổi. Tổng thu nhập cả hai dao động từ 20 đến 30 triệu một tháng và sống tại tỉnh lẻ, làm chủ yếu để chi tiêu và nuôi con. Có nhà đang xây và ông bà nội lo xây nhà cho là chính, vợ chồng tôi đóng góp khoảng 200-300 triệu tiền xây nhà. Bé nhà tôi bị động kinh từ bốn tháng tuổi, trước ...
Bạn trai quen 20 ngày hời hợt sau khi 'có' được tôi Tôi nhận ra sự im lặng của anh không phải do bận, mà do tôi không phải là điều gì cần rõ ràng. Tôi ngoài 40 tuổi, nuôi con một mình từ khi con chào đời, không nhận bất kỳ sự chu cấp nào từ chồng cũ. Tôi không than vãn, chỉ coi đó là một phần cuộc sống mình đã chọn, để đổi lại sự bình yên cho con và cho chính mình. Mười năm không phải một chặng đường ngắn. Mười năm nuôi con một mình, im lặng vượt qua bao áp lực, vừa làm mẹ ...
Khi yêu anh 'cuồng nhiệt', sau cưới chỉ ôm tôi ngủ Mới cưới 5 tháng, vợ chồng tôi đã gần như không còn gần gũi, tôi ức chế, chồng bảo mệt, tôi không biết phải làm sao. Tôi và chồng kết hôn được 5 tháng. Chúng tôi quen nhau một năm thì cưới. Khi yêu, chuyện sex rất mãnh liệt và cảm xúc. Tôi hài lòng vì điều đó, đấy cũng là một trong những lý do tôi chọn anh làm chồng. Vậy mà từ sau khi cưới, chuyện đó thưa dần theo chiều hướng nhanh chóng và ít cảm xúc hơn. Tôi ...
Tôi băn khoăn giữa bạn gái và tình cũ Sau 8 năm, tôi gặp lại người từng khiến mình rung động, giờ cô ấy đã có chồng, tôi đang có bạn gái. Tôi 32 tuổi, bác sĩ phẫu thuật thần kinh, đang làm việc tại một bệnh viện ở Thụy Sĩ. Ba mẹ đã lớn tuổi, tôi là con trai út trong gia đình có ba chị gái. Từ nhỏ tôi chỉ biết học hành, cố gắng rèn luyện y đức, mỗi cuối tuần đều cùng cả gia đình đi lễ nhà thờ. Tôi không ham tụ tập, không rượu chè, không xa hoa. Hiện tại ...
Sáu năm sau ly hôn tôi vẫn chưa tìm được bình yên Tôi từng nghĩ rời khỏi nhà chồng là xong, ai ngờ sau 6 năm, nỗi đau vẫn còn nguyên, sự dò xét vẫn bủa vây. Hậu ly hôn, dù bị động hay chủ động, dù đúng dù sai, dù mạnh mẽ hay yếu mềm tôi dám chắc một điều ai cũng sẽ trải qua giai đoạn chênh vênh nhất định, có chăng khác nhau ở khoảng thời gian dài hay ngắn. Với tôi, quãng thời gian đó đã 6 năm và chưa có dấu hiệu kết thúc.Sau khi rời khỏi nhà chồng, tôi chọn cách trốn ...
Ở tuổi 45, vợ chồng tôi có nên vay chục tỷ để đổi nhà to hơn Kế hoạch đổi nhà khi có 70% giá trị căn nhà mới chúng tôi thực hiện nhiều năm nay, giờ muốn đổi căn 30 tỷ đồng sang căn khác. Tôi và vợ tôi cùng tuổi, thuộc thế hệ 8x đầu tiên. Chúng tôi học cùng lớp, yêu nhau từ hồi cấp 3 và sau 8 năm yêu đã tổ chức đám cưới. Vợ chồng có hai con đủ nếp tẻ, cháu lớn đang học cấp 3, năm sau thi đại học, cháu nhỏ học cấp hai. Tôi làm chủ doanh nghiệp tư nhân nhỏ, vợ làm cho một ...
Muốn tái hôn với vợ cũ nhưng sợ hai bên gia đình ngăn cấm Tôi không muốn giấu mãi nhưng chưa đủ can đảm để nói với mọi người. Chúng tôi ly hôn cách đây ba năm, khi con trai mới bốn tuổi. Ly hôn trong ồn ào, nước mắt và cả những lời trách móc nặng nề. Tôi cứ nghĩ từ đó, hai người sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nhau được nữa.Ngày ấy, tôi là người chồng nóng tính, luôn muốn vợ nghe theo mình, còn cô ấy thì kiên quyết bảo vệ quan điểm, không chịu nhún nhường. Cả hai cùng trẻ, cùng bồng bột ...
Ly thân vì vợ không biết nhịn nhục Con của em họ trêu chọc con gái tôi, vợ góp ý em về cách dạy con, tôi trách vợ không biết nhịn nên không muốn sống chung nữa. Tôi 37 tuổi, vợ 31 tuổi, vừa chính thức ly thân được hơn nửa năm, tôi không hề hối hận với quyết định này. Chúng tôi sống tại một thành phố biển miền Trung, nơi vợ làm điều dưỡng ở bệnh viện tỉnh, còn tôi là kĩ sư giám sát công trình cho một công ty xây dựng, thường xuyên đi các huyện, thậm ...
Bạn trai không níu kéo khi bị tôi phát hiện phản bội Tôi bỏ về Hà Nội ngay trong đêm, anh không giữ lại cũng không gọi điện, chỉ nhắn: "Anh xin lỗi". Tôi và anh quen nhau khi còn là sinh viên. Ra trường, tôi ở lại Hà Nội đi làm, còn anh về quê lập nghiệp. Chúng tôi yêu xa, cách nhau hơn 300 km, gặp nhau mỗi tháng một lần. Mọi người xung quanh hay trêu "yêu xa khó bền" nhưng tôi tin tưởng vào tình cảm của cả hai.Suốt sáu năm yêu nhau, tôi luôn cố gắng hết mức để vun đắp. Lương ...
Mệt mỏi khi vợ quá ham kiếm tiền Vợ chỉ tranh thủ được những lúc rảnh hiếm hoi để hôn con, hỏi han vài câu rồi lại vội vã đi họp hoặc tiếp khách. Nhìn vợ an phận, tôi thấy ngưỡng mộ những phụ nữ giỏi kiếm tiền Đọc bài "Nhìn vợ an phận, tôi thấy ngưỡng mộ những phụ nữ giỏi kiếm tiền", tôi lại thấy hâm mộ tác giả. Tôi 40 tuổi, là nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản, thu nhập tạm ổn, đủ lo cho gia đình nhỏ. Vợ 36 tuổi, làm quản lý ...
Vợ chồng tôi chẳng biết nói gì với nhau dù mới cưới 4 tháng Tôi bắt đầu thấy chơi vơi, không phải vì giận hờn, mà vì cảm xúc cứ nhạt dần. Vợ chồng tôi mới cưới được bốn tháng nhưng đã xa nhau hơn ba tháng. Cưới xong chưa kịp tận hưởng gì đã phải mỗi người một nơi, xa mặt rồi dần xa lòng. Dù vẫn cố gắng nhắn tin, gọi điện nhưng nhiều khi chẳng còn gì để nói, câu chuyện cứ cụt lủn, lạc lõng. Tôi bắt đầu thấy chơi vơi, không phải vì giận hờn, mà vì cảm xúc cứ nhạt dần. Lúc nào cũng ...
Chồng nhắn tin gạ gẫm em gái tôi Tôi hỏi, anh bảo: lúc đó anh say, chỉ nhắn bậy thôi, không có ý gì đâu. Tôi viết những dòng này với một trái tim đau đớn và rối bời. Có thể với người ngoài, chuyện tôi sắp kể sẽ khó tin, nhưng nó là sự thật khiến tôi hoang mang từng ngày. Chồng, người đàn ông tôi yêu thương, cùng tôi xây dựng gia đình và có hai con gái nhỏ, đã nhắn tin tán tỉnh chính em gái ruột của tôi, đứa em lớn lên cùng tôi, từng là cô bé học tiểu học khi tôi ...