Vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh nên bé con nhà tôi phải ở nhà, bố mẹ tôi ở quê muốn cho bé về với ông bà nhưng vợ không chịu. Cô ấy cũng không nhờ bà nội ra trông mà vợ chồng tôi thay nhau trông và nhờ bà ngoại hàng tuần ra.
Lúc tôi hỏi lý do, vợ nói thẳng là không muốn con về đâu cả vì con còn nhỏ, hàng ngày muốn gặp con, sát sao việc chăm sóc con. Bé mới 2 tuổi, đã cai sữa mẹ nhưng chưa xa mẹ lần nào. Vợ chăm con rất tốt, theo quy củ, bé 2 tuổi nhưng đã tự xúc ăn, ăn cơm rất ngon mà không cần bật vô tuyến hay điện thoại. Vợ sợ đưa con về bên nội sẽ sinh hư bé, ông bà lại chiều, hay cho con ăn vặt bánh kẹo nhiều, có lần về con ăn vặt nhiều dẫn đến rối loạn tiêu hóa.
Tôi thấy ý kiến của vợ đúng, có điều ở quê còn mỗi ông bà, tôi là con trai một, cũng muốn gửi con về cho ông bà chăm sóc, vừa đỡ thời gian đi lại của mọi người, vừa làm ông bà vui. Nói thế nào vợ cũng nhất định không đồng ý. Vợ nói chỉ cho con về vài ngày nghỉ lễ rồi sẽ đi theo với ba mẹ luôn chứ không gửi hẳn, ông bà ở quê rất muốn đưa cháu về nhưng vợ làm căng vậy nên tôi đứng giữa rất khó xử. Xin quý độc giả cho tôi ý kiến.
Doanh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.