From: HNTT
Sent: Wednesday, April 23, 2008 4:30 PM
Subject: Gui toa soan: Gui Anh Van va Anh I N G.
Tôi là một người hay đọc trang Tâm sự của báo, đọc để cùng mọi người trong văn phòng vào giờ nghỉ cùng nhau bình luận cái đúng cái sai trong những tình huống. Nhưng khi đọc bài của các anh tôi không thể không gửi cho các anh vài dòng.
Tôi không bao giờ nghĩ được rằng trên đời này lại có những người phụ nữ ích kỷ và xem thường gia đình như những người vợ của các anh. Trong khi đó họ không biết rằng họ quá may mắn và hạnh phúc khi có được người chồng như các anh. Ở đây tôi muốn nói đến nhận thức của họ quá kém và cách ứng xử thiếu văn hóa, họ không biết trân trọng những gì họ đang có.
Đúng như các anh nói khi yêu người ta không tính toán so đo, khi yêu những điểm xấu của người mình yêu lúc đó không quan trọng nữa. Nhưng các anh lại không nghĩ đến một người vợ hiền, dâu thảo phải là người sống không chỉ biết tới bản thân mình mà còn phải vì chồng, vì con, vì gia đình hai bên và vì tương lai của tổ ấm mà mình đã cố công gây dựng nữa chứ.
Cuộc sống gia đình của các anh quá bất hạnh khi gặp những người phụ nữ như vậy, tại sao các anh không có sự quyết định dứt khoát trong khi các anh biết chắc rằng bản tính con người khó thay đổi. Đã không còn tình cảm với con người đó nữa thì hãy mau chóng giải thoát mình ra khỏi những người phụ nữ đó.
Trong công sống này còn rất nhiều những người phụ nữ tốt sẵn sàng cùng các anh xây dựng lên ngôi nhà hạnh phúc. Chúc hai anh luôn mạnh khỏe và vượt qua được khó khăn này!