From: Huong Nguyen
Sent: Saturday, January 16, 2010 3:27 AM
Mai thân mến,
Đọc thư tôi thấy rất thương cho Mai, tôi cũng hiểu sự khó khăn và day dứt của Mai nữa. Nhưng Mai đừng bi quan như vậy.
Cuộc đời ai cũng có lúc không may hoặc mắc sai lầm, nhưng Mai còn có mẹ và chị đã bỏ công sức lo lắng cho Mai. Nếu bây giờ Mai suy sụp, những công sức mà họ bỏ ra cho Mai sẽ bị mất đi. Họ sẽ buồn và lo lắng hơn nữa. Họ là những người mà Mai phải nghĩ đến để vươn lên để sống cho lành mạnh.
Bạn tuy trong hoàn cảnh khó khăn nhưng không phải là không có đường cứu chữa. Thứ nhất, tuy khả năng có con là khó nhưng không phải là không thể. Thứ hai, trong trường hợp sau này bạn không có khả năng có con theo đường tự nhiên, có lẽ bạn có thể nghĩ đến việc lưu trứng đông lạnh lại để sau này dùng trứng đó làm thụ tinh nhân tạo.
Thứ ba, cuộc đời còn có nhiều lý do mà sống lắm, bạn còn có trách nhiệm với mẹ, với chị, để họ có thể nương tựa vào bạn nữa chứ. Cứ sống lạc quan và có trách nhiệm với bản thân mình, tôi tin chắc bạn sẽ có một ngày tìm được người yêu thương và sẵn sàng vượt qua các khó khăn với bạn. Điều quan trọng là bạn phải tự tin vào bản thân mình để sống cho mình trước.
Chúc bạn nhiều may mắn.
Hương