Anh năm nay 30 tuổi rồi em. Những trải nghiệm trên đường đời tuy không chín chắn bằng những bạn cùng trang lứa nhưng cũng đủ để mình đứng vững trước những khó khăn, cám dỗ trong cuộc sống này. Còn trải nghiệm về tình yêu với anh chỉ là con số không. Từng có những cơ hội, những khoảnh khắc để yêu và được yêu nhưng anh đã bỏ lỡ. Đã bao lần vuột mất cơ hội mà anh vẫn thế không thay đổi. Biết làm sao khi người ta thường nói non sông dễ đổi, bản tính khó dời mà.
Anh trầm tính, sống nội tâm, ít khi biểu lộ cảm xúc của mình. Nhược điểm của anh là vậy, rất bị động, ít nói, rất nhạt, không có khiếu hài hước. Anh cũng có vài ưu điểm như hiền lành, chân thành, chịu khó và hay cười. Anh cũng không hút thuốc, rượu bia biết nhưng cũng không thích uống.
Cuộc sống của anh khá lặng lẽ. Không bạn thân, không có những cuộc hẹn hò ăn chơi. Em có sợ quen với một người cô đơn như vậy không? Em nghĩ anh là người tự kỷ hay lập dị không? Anh vẫn đi làm bình thường và làm những gì mình thích. Anh thích đá banh, đi bơi. Anh hay nghe những bản nhạc không lời, những bài tình ca. Công việc hiện tại của anh là nhân viên công ty ở Nhà Bè, TP HCM. Anh trọ cùng người thân tại quận 11.
Anh mong gặp được người phù hợp, chân thành, hiểu, thông cảm và chấp nhận nhau là được. Gặp được nhau đã là duyên may, còn bước đi cùng nhau trên quãng đời còn lại là do sự lựa chọn, cố gắng của cả hai em nhỉ. Anh đã chia sẻ cũng nhiều những gì về anh rồi. Em ở đâu nếu cảm nhận một chút gì về người mình đang mong đợi có ở trong anh, hãy liên lạc em nhé. Biết đâu mình tìm thấy nhau giữa dòng đời tấp nập này em nhỉ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Đình Chiến
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam