Tôi 29 tuổi, vợ 27, cưới nhau được gần 4 năm, có một con trai nhỏ. Trước đây vợ chồng tôi đi làm xa, thu nhập tạm ổn, nhưng nghĩ về quê làm cho đỡ phải ở nhà thuê chật chội, vì bám víu ở thủ đô cũng không có khả năng mua được nhà. Tuy nhiên, về rồi mới biết, tìm kiếm một công việc phù hợp và ổn định không hề dễ, đến giờ tôi vẫn nhảy hết chỗ này tới chỗ kia, công việc là nhân viên thị trường. Còn vợ làm trong công ty tư nhân nhưng không được ký hợp đồng hay đóng bảo hiểm gì cả. Chúng tôi chuyển về quê đã hơn 7 tháng.
Trước đây, mẹ tôi và vợ không hợp tính nhau nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhưng cũng chưa đến nỗi to tiếng với nhau. Thời gian này, khi ở chung nhà, nhiều vấn đề phát sinh khiến tôi cực kỳ mệt mỏi. Mẹ tôi bán hàng ngoài chợ, vốn tính ngại việc nhà nên thường xuyên về muộn. Bố và em trai tôi không bao giờ động tay vào cơm nước, nhà cửa. Lúc mới về, vợ tôi còn hay dọn dẹp, nhưng giờ cô ấy không làm gì nữa. Cô ấy bảo trong gia đình, nếu mỗi người một tay, mọi việc rất nhẹ nhàng, nhưng để cô ấy làm hết phục vụ cả nhà, trong đó có những người chỉ ở nhà chơi thì không được.
Giờ mọi việc đều đến tay tôi. Chạy cả ngày ngoài đường, về lại cơm nước, con cái khiến tôi cảm thấy như kiệt sức. Hơn nữa, bầu không khí trong gia đình lúc nào cũng u ám, không hề có bữa cơm đầm ấm đúng nghĩa. Tôi cảm thấy mình còn không bằng ô sin, mệt mỏi vô cùng. Tôi phải làm sao để cải thiện cuộc sống đây? Ra riêng thì vợ chồng tôi chưa có điều kiện vì thu nhập bấp bênh, lại đang nuôi con nhỏ.
Minh
Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hằng gợi ý:
Chào bạn Minh,
Khi quyết định nghỉ việc ở thành phố về quê, vợ chồng bạn có tính đến trường hợp mọi thứ không được như mong đợi, sẽ làm gì không? Có nghĩ tới việc quay lại thành phố làm việc?
Trước khi vợ chồng bạn về ở chung, bố mẹ và em trai bạn vẫn sinh hoạt bình thường. Mọi người không động tay chân vào việc gì là đang ỷ lại cho vợ chồng bạn, hay chính xác hơn là để cho vợ bạn làm. Bởi lẽ cô ấy là phụ nữ, là dâu con, vả lại có vẻ mối quan hệ với gia đình bạn không tốt, hay xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng.
Đầu tiên, vợ chồng bạn nên bàn bạc thật kỹ kế hoạch xây dựng gia đình trong thời gian tới. Chẳng hạn, tìm việc ổn định, sau đó tổ chức cuộc sống thế nào. Trong trường hợp không thể ổn định công việc ở quê, các bạn tính thế nào? Kinh tế gia đình rất quan trọng, nó sẽ quyết định hướng đi trong tương lai. Vả lại, khi thu nhập không ổn định, chi tiêu dè xẻn, thiếu thốn, bí bách, dẫn tới tâm trạng của vợ chồng bạn không tốt, nhìn mọi thứ luôn cảm thấy khó chịu.
Sau đó, ngồi nói chuyện với cả gia đình, phân chia công việc phù hợp cho từng thành viên. Chẳng hạn, việc cơm nước: mẹ bạn bán hàng ở chợ sẽ mua thức ăn luôn; em trai ở nhà thì ra chợ lấy thức ăn, cắm cơm, sơ chế; vợ chồng bạn về chỉ việc nấu lên... Hãy trò chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng, tránh kể lể nặng nề, trách cứ người khác.
Trong trường hợp mâu thuẫn gia đình vẫn không giảm, vợ chồng bạn nên nghĩ tới phương án thuê nhà ở riêng. Chi phí thuê nhà ở quê chắc sẽ không cao như trên thành phố lớn. Khi tâm trạng thư thái, các bạn mới có thể làm tốt công việc, "nhìn xa trông rộng" để lên kế hoạch cho tương lai của mình.
Chúc bạn xử lý tốt mọi chuyện.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.