Tôi 26 tuổi. Cách đây gần một tháng, tôi quen anh - bạn của em họ tôi. Lúc đầu tôi cũng chỉ tán gẫu trên mạng xã hội cho vui, nhưng rồi càng nói chuyện, tôi càng có cảm tình với anh. Gần đây, anh từ quê ra Hà Nội gặp tôi. Lần đầu được anh nắm tay, tôi cảm giác như có luồng điện chạy từ tay đến tim, cảm giác mà đã gần 4 năm chưa tìm được ở ai khác. Tôi biết mình đã thích anh và trao cho anh lần đầu tiên của mình. Tôi không hề lo lắng, mất mát mà là cảm giác tự nguyện, hạnh phúc vì đã giữ gìn để trao cho người mình thương.
Tôi đã giới thiệu anh cho người thân biết, mọi người cũng không phản đối gì. Cả hai tính sẽ bàn chuyện người lớn. Tuy nhiên, khi đang chìm đắm trong hạnh phúc, cậu em họ bỗng cho tôi biết anh đã thử đủ thứ trên đời và nghi anh nghiện hút vì anh chơi thân với mấy người nghiện. Hơn nữa người anh cao nhưng rất gầy. Tôi biết anh từng gọi gái và đã bỏ qua vì cho rằng con trai chưa có người yêu thì tìm cách giải quyết nhu cầu vẫn chấp nhận được.
Tôi thực sự quá sốc, sụp đổ hoàn toàn vì yêu anh quá nhiều, đã xác định làm vợ anh. Tính anh hiền nên tôi mặc kệ anh còn nghèo khó hay trình độ không bằng mình, vậy mà không ngờ. Tôi không dám kể với ai. Tôi còn sợ lỡ anh bị HIV, chắc tôi cũng khó mà thoát vì không dùng biện pháp bảo vệ khi quan hệ. Cậu em họ cấm tôi không được yêu anh, bảo chuyện này không nói được qua điện thoại, gặp riêng mới nói được. Mà chưa kịp gặp thì mọi chuyện đã rồi, chỉ có thể tự trách mình quá dại. Tôi mất phương hướng thực sự, giờ tôi phải làm sao đây?
Ngân
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.