Lướt nhẹ một vòng mạng xã hội, chợt nhận ra thời gian trôi quá nhanh. Bạn bè, một số đã có gia đình, một số cũng sắp kết hôn, tự nhiên cảm thấy chạnh lòng, nên quyết định viết đôi dòng tâm sự lên chuyên mục mà tôi rất yêu thích này.
26, độ tuổi không còn trẻ để chọn lựa này kia, nhưng cũng không phải quá già để nhắm mắt gật đầu đại một ai đó. Tôi được mọi người nhận xét có ngoại hình ưa nhìn, sống hướng nội, biết nấu ăn và là mẫu người của gia đình. Vậy mà mãi tôi vẫn đi về lẻ bóng. Phải chăng do kiếp trước tôi sống quá sòng phẳng, nên kiếp này không có ai đến trả nợ.
Tôi là cô gái Lâm Đồng, theo đạo Thiên Chúa, nên cũng mong tìm được bạn trai cùng tôn giáo, sống tình cảm, là người của gia đình để tìm hiểu và chia sẻ; có công việc ổn định ở TP HCM càng tốt, do tôi đang sống và làm việc tại đây. Hy vọng người ấy hơn tôi nửa cái đầu về cả nghĩa đen lẫn bóng.
Mỗi dịp Tết đến, phải đối điện với những câu hỏi: Có người yêu chưa? Khi nào lấy chồng?... tôi khá nhức đầu, nên quyết phải cố gắng để Tết này ngẩng cao đầu trả lời “CON CÓ RỒI”.
Hy vọng qua chuyên mục này, tôi có thể tìm được "một nửa" đúng người, đúng thời điểm. Vẫn biết quen qua mạng rất mong manh và khó thành công, nhưng tôi vẫn nuôi chút hy vọng ở đây. Mong ai đó thật lòng, chân thành, đừng bông đùa cho vui.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Moon
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ