Từ: Minh
Đã gửi: 09 Tháng Mười Một 2011 11:50 SA
Kính gửi tòa soạn!
Tôi là khán giả trung thành của mục Tâm sự trên VnExpress.net. Tôi thường theo dõi những tâm sự được đăng tải trên báo để học hỏi và rút kinh nghiệm cho cuộc sống của mình. Tôi tên Minh, xuất thân từ gia đình ở nông thôn ngoại ô thành phố, con đường học vấn của tôi ngày xưa luôn rộng mở.
Tôi từng hứa với gia đình là sẽ hoàn thành cao học mới ra trường đi làm. Nhưng cuộc sống đâu ai biết được chữ ngờ, tôi học đại học nửa chừng thì gia đình xảy ra biến cố buộc tôi phải đi làm để lo cho mẹ và các em ăn học.
Tôi đã quen em từ khi còn học phổ thông, mối tình đầu thật đẹp và sau 8 năm quen nhau chúng tôi đã đi đến hôn nhân. 6 năm sau khi kết hôn chúng tôi đã đón chào một kết quả tình yêu thật đẹp, một bé trai đã chào đời trong niềm hân hoan của gia đình tôi và mẹ tôi.
Từ hai bàn tay trắng tôi đã nỗ lực hết mình trong công việc và có được một vị trí nhất định trong công ty. Sau 14 năm đi làm tôi đã hoàn thành tâm nguyện của mình là lo cho những đứa em đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Mẹ tôi cũng đỡ vất vả hơn ngày xưa và hơn hết là tôi có một gia đình hạnh phúc với vợ và một người con trai, có nhà riêng, ôtô.
Vợ tôi là người rất tốt, được mẹ tôi rất thương nhưng cô ấy lại là người phụ nữ vô tư trong suy nghĩ và việc làm nên tất cả những gì thuộc về tôi đều không thể chia sẻ với vợ mình, vì cô ấy không hiểu được công việc và suy nghĩ của tôi. Mặc dù vậy tôi rất yêu vợ và hơn hết là con trai tôi, họ là tất cả đối với tôi. Tôi giúp vợ làm việc nhà, chăm sóc con...
Nhưng bây giờ lòng tôi như có một cơn sóng ngầm khiến tôi vô cùng đau khổ. Do tính chất công việc tôi thường xuyên tiếp khách và rồi tôi đã gặp em, một người con gái du học từ Singapore mới về. Trong một lần ăn tiệc, em đến chung vui cùng người anh và rồi sau khi trò chuyện, em đã mời tôi về nhà dùng bữa cơm cùng với bạn của cô ấy.
Sự việc bắt đầu cũng cách đây một năm và đến bây giờ, sau 3 tháng quen biết nhau, cô ấy đã nói lên tình cảm của mình. Tôi đã 34 tuổi, là người sống chan hòa và đối xử chân tình với người xung quanh nên cô ấy đã nói yêu tôi và thích một người có tính cách như tôi.
Tôi đã từ chối với lý do mình có gia đình, hơn nữa cô ấy còn quá trẻ, chỉ 24 tuổi và là con một trong một gia đình trí thức. Tôi luôn ý thức rằng tôi có gia đình rất hạnh phúc mà tôi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để xây dựng. Tôi từ chối tình cảm của cô ấy nhưng vẫn chấp nhận giúp đỡ khi cô ấy cần.
Sau nhiều lần đi chơi cùng bạn bè cô ấy, khi về đến khách sạn chúng tôi đều ở chung phòng, cô ấy nói sẵn sàng trao cho tôi tất cả vì rất yêu tôi. Trong cơn say chúng tôi đã đến với nhau, nhưng tôi kịp dừng lại trước khi vượt quá giới hạn. Gần đây nhất là sinh nhật cô ấy, tôi một lần nữa đã phạm sai lầm nhưng cũng đã biết dừng lại và giữa chúng tôi chưa một lần nào vượt quá giới hạn.
Bây giờ tôi muốn chấm dứt tình trạng này, tôi không bao giờ muốn phản bội vợ và con nên đã chủ động không liên lạc hay trả lời tin nhắn. Nhưng tôi phát hiện hình như tôi đã có tình cảm với cô ấy, tôi muốn quên nhưng lòng lại nhớ. Tôi thật sự rất đau khổ, xin mọi người giúp tôi. Tôi muốn quay về tâm trạng ngày xưa, tôi chỉ muốn gìn giữ niềm hạnh phúc gia đình nhỏ của mình.
Chân thành cảm ơn tòa soạn và quý độc giả.
Minh
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).