Chưa có mùa đông nào tôi cảm thấy lạnh lẽo, trống vắng như năm nay. Có thể chưa gọi là già, bản thân cũng không tự coi mình là già, chỉ là tôi cảm thấy muốn tìm một người con gái để đi chung đến hết cuộc đời.
Tôi sinh năm 1990, là công chức, hiện sống và làm việc tại Hà Nội; được đánh giá là ngoại hình khá, hiền, sống nội tâm, tình cảm; không rượu chè, cờ bạc, không hút thuốc. Nhược điểm của tôi là đôi khi hay nghĩ ngợi quá nhiều, chưa có nhà ở thủ đô.
Tôi muốn tìm bạn gái tinh tế và biết quan tâm đến mọi người để bên nhau đến già. Chúng ta sẽ nói chuyện để hiểu nhau hơn. Hy vọng nhận được hồi âm từ em.
Mùa đông sẽ không còn lạnh nếu trái tim được sưởi ấm bằng ngọn lửa tình yêu từ một trái tim khác. Việt Nam có khoảng 90 triệu người, 45 triệu phụ nữ và có gần 10 triệu cô gái 22-28 tuổi, liệu em có đọc được những dòng này của tôi không? Mỗi người sinh ra đều có một nhân duyên của riêng mình. Tôi tin khi gặp được đúng người, dù khó khăn thế nào cũng vẫn đến được bên nhau.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Trung
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam