Xin chào các bạn.
Tôi là An Nhiên, 39 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Bản thân nhìn nhận thấy ưu điểm hiền lành, biết chia sẻ, chăm sóc người thân, có ý thức sống chung. Khuyết điểm là hay nghĩ, dễ bị tổn thương, không mạnh dạn trong việc kết bạn.
Mong muốn tìm được người đàn ông hơn tuổi, chân thành, nghiêm túc để cùng đồng hành trong cuộc sống.
Vì tôi nghĩ mình không còn cái tuổi có nhiều thời gian để tìm hiểu về một người bạn mới. Nếu được, bạn hãy thẳng thắn bày tỏ, chia sẻ nhé.
Vấp ngã một lần rồi, dễ làm cho con người ta cẩn trọng trong lần tiếp theo. Chẳng có gì là không thể nếu chúng ta có chung một mục đích. Trân trọng những điều bản thân đang có, ắt hẳn sẽ được người khác trân trọng mình. Mọi sóng gió cuộc đời đã qua rồi, con cái cũng đã lớn. Cuộc sống tiếp theo là kết quả ngọt ngào cho sự cố gắng trước đây. Nên cứ an nhiên sống, rồi cái gì đến sẽ đến khi đủ duyên. Biết bản thân cần lắm một vòng tay, chứ đừng nghĩ tôi cần bờ vai của bạn. Vì tôi đang đứng vững trên đôi chân của mình rồi.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn An Nhiên
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ