Từ: yen do
Đã gửi: 23 Tháng Mười Hai 2011 11:13 SA
Chào anh Hiếu!
Tôi là phụ nữ nên có lẽ ít nhiều cũng góp thêm được màu sắc cho bài viết của anh, rất đồng cảm với anh. Những đòi hỏi của anh là hoàn toàn chính đáng. Tôi cũng đang làm vợ, thời gian này gần tết nên công việc công ty nhiều hơn nên chồng tôi phải đi làm đến 9 giờ mới về. Về đến phòng là 9h30, tắm rửa, ngồi online một chút là đi ngủ. Làm cả ngày mệt nên chồng tôi cũng chẳng còn sức đâu mà làm chuyện đó.
Một tuần không quan hệ, tôi cũng thấy khó chịu. Tôi trình bày hết với chồng những bức bối trong lòng. Tôi hiểu chồng, thương anh ấy vì công việc quá nhiều làm cho không còn sức lực để nghĩ đến ham muốn ấy. Sau khi trình bày xong, hai vợ chồng tôi hiểu nhau hơn và tôi không còn bực tức gì nữa.
Tôi nghĩ vợ anh vì làm nhiều nên tâm trạng không được tốt. Tinh thần vợ anh cứ lênh đênh việc kiếm tiền thì làm sao mà thanh tịnh cho chuyện vợ chồng. Nên theo tôi có thể anh nên thường xuyên tâm sự với vợ, nói ra hết những chịu đựng của anh suốt thời gian qua. Và nói những hậu quả sẽ xảy ra mà hai vợ chồng có thể lường trước được.
Tôi nghĩ nếu anh thật sự yêu thương vợ, anh sẽ cảm hóa lại con người trước đây của cô ấy. Con người mà, một khi lo nghĩ chuyện nào đó thì đâu có tâm trạng nào thích quan hệ. Nếu vợ anh vẫn không chịu thay đổi, thì có lẽ giả thuyết cô ấy có người khác cũng không chừng.
Điều cuối cùng tôi muốn gửi đến anh là hay giữ gìn và yêu quý sức khỏe của mình cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Chúc anh thành công.