Tôi 28 tuổi, cái tuổi không gọi là trẻ, nhưng cũng chưa đến mức phải đưa ra một quyết định vội vàng.
Quê quán: Bình Định.
Công việc: xuất nhập khẩu.
Tính tình: tôi không tự nhận xét về bản thân.
Tôi vô tình biết trang này qua một người bạn thân, bạn ấy gửi cho tôi đường link có đăng bài viết của một anh khá hài hước, đọc thấy cũng vui (cười).
Nhiều khi tôi tự hỏi "28 năm em ở đây đợi anh, mà sao anh cứ đi mãi không quay về? Thiết nghĩ anh đã đi lạc và không tìm được đường về với em chăng? 28 năm - một chặng đường dài, làm em quên mất tên, hình dáng và khuôn mặt của anh. Đôi khi trên đường đời, em gặp vài người và cứ nghĩ đó là anh, nhưng không phải. Nếu anh không tìm thấy đường về, em sẽ đi tìm anh. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau, chẳng cần vội vàng, phải không anh?
Hy vọng sẽ tìm thấy anh để chúng ta sống đến hết 65 năm cuộc đời, anh nhé".
Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc chia sẻ của tôi. Chúc mọi người luôn vui vẻ, mạnh khỏe và trẻ đẹp.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Võ Thị Ngọc Hưng
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ