Sau 4 năm độc thân, tôi quyết định quen anh, vì anh cho tôi cảm giác an toàn, tin tưởng khi ở bên cạnh. Lúc mới quen, anh rất lịch sự, mỗi khi sang đường đều cúi đầu cám ơn người đã nhường đường cho mình, vì anh làm việc bên Nhật được 3 năm nên tôi nghĩ anh đã quen với văn hoá Nhật và càng tin tưởng hơn. Nhưng khi quen rồi, mỗi lần giận nhau anh đều chở những cô bạn khác đi chơi, hỏi thì anh bảo đi để biết nhiều nơi sau này dẫn tôi đi. Tôi bỏ qua và tạm tin là vậy. Tôi còn thấy trên mạng xã hội, anh hay "thả thính" những cô gái khác, kiểu như "em phải có trách nhiệm với cuộc đời anh"... Có lần đi xem phim, anh còn tán tỉnh cô gái khác trước mặt tôi; đi bia ôm rồi kể cho tôi nghe. Anh nói mình thật thà, cái gì cũng kể tôi biết, nhưng tôi thấy vì anh xem thường tôi nên chẳng cần phải giấu chuyện gì.
Những dịp lễ Tết hay cuối tuần, anh thường nói không thích ra đường vì ngoài đường đông người, vậy mà 14/2 anh không đi với tôi là để đi với cô gái khác. Sau tôi biết được anh quen cô này lúc làm bên Nhật, cả gia đình anh đều biết cô ấy là bạn gái anh (quen tôi hơn năm nhưng anh chưa từng dẫn về ra mắt nên mọi chuyện không bị lộ). Sau này từ người thân của anh tôi biết anh hay khoe khoang được nhiều cô gái chăm sóc, tặng quà đắt tiền, rồi anh quen bao nhiêu người thì những cô gái ấy cũng phải chấp nhận chứ không được can thiệp. Nghe tới đây, tôi cảm thấy hoàn toàn mất niềm tin vào con người này và thấy quyết định chia tay vào ngày 14/2 của mình là hoàn toàn đúng đắn.
Suy nghĩ lại những việc đã xảy ra khi quen nhau, anh luôn muốn tôi tặng quà có giá trị nhưng tôi đã làm anh thất vọng. Vào ngày sinh nhật, anh tỏ ra thích chiếc đồng hồ mấy triệu nhưng tôi không tặng, chỉ mua bánh kem và dẫn anh đi ăn, tôi cảm thấy anh hậm hực, không hài lòng, không vui vẻ. Thú thật tôi đã nhìn thấu anh chỉ ham vật chất nên cố tình làm trái ý anh xem thái độ của anh thế nào. Mong mọi người chia sẻ thêm ý kiến để tôi có thể tham khảo thêm. Cảm ơn mọi người.
Nga
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.