Chào em, tôi không biết nên viết những gì cho đúng hoặc gây điều đặc biệt với em. Có lẽ điều ấy quá xa vời. Có thể em đã tìm được người đặc biệt cho riêng mình hoặc chăng em sẽ không trả lời tôi, đối với tôi điều ấy sẽ không quan trọng bằng cảm giác của em. Nếu em cảm thấy không thích có thể từ chối phản hồi cho tôi. Em nhé.
Tôi không phải người đàn ông chủ động, cũng chưa từng cố gắng gây ấn tượng với bất kỳ cô gái nào. Hôm nay là lần đầu tiên tôi chủ động ngỏ lời với một cô gái. Không phải vì thế mà em nghĩ tôi tệ nhé. Tôi chưa bao giờ nhận mình là người đàn ông tốt, nhưng tôi luôn tự tin rằng mình là người sống tử tế nhất có thể. Tôi cũng chưa từng nhận mình giỏi hay xuất sắc nhưng tin em sẽ không bao giờ thất vọng về những gì tôi đã làm được trong quá khứ và những gì tôi có ở hiện tại. Tôi chưa hình dung ra được ngoại hình em như nào, nhưng tôi có thể vẽ được tâm hồn của em một chút trong con mắt của tôi. Tôi cũng chỉ cần vậy.
Tôi đã trải qua 2 mối tình, một mối tình 5 năm với cô gái Việt kiều và một mối tình 3 năm ở Việt Nam. Thời gian này tôi đã chia tay được gần tròn một năm. Có nhiều lý do dẫn tới việc chia tay không ai muốn. Tôi không chắc mình có phải người đàn ông tốt khi yêu, nhưng những gì còn lại là bạn gái cũ vẫn luôn dành cho tôi sự trân trọng nhất định trong lòng họ.
Công việc tôi làm cũng khá đặc biệt, bận - rất bận nhưng cũng lại không hề bận. Tôi không chắc em có hình dung được không. Tôi độc lập, không ai có quyền sai khiến hay áp đặt tôi việc gì. Tôi có thể tự do lúc nào tùy thích. Em đói, tôi có thể làm anh shipper chạy tới mang đồ ăn cho em bất kỳ lúc nào, có thể dành cả tuần cùng em vi vu đâu đó nếu em cảm thấy cần thay đổi không khí. Vậy đó. Đừng quá quan tâm tôi làm gì ở xã hội này, mà hãy quan tâm tôi làm được gì cho em, dành bao nhiêu thời gian cho em.
Tôi sẽ không hỏi em tên gì, ở đâu, hay làm gì. Nếu em cảm thấy cần thiết em sẽ nói. Cũng như tôi sẽ không nói tôi làm gì, ở đâu, là ai ở xã hội. Một lúc nào đó, em sẽ biết tất cả. Cái tôi cần là cách tôi và em cảm nhận về nhau. Tôi cũng không định tìm một tình yêu bây giờ, duyên tới thì mình sẽ nắm bắt, chứ tôi sẽ không cố. Cũng đừng quá kỳ vọng gì về mọi thứ, những gì em đọc, ở hiện tại, trân trọng nó thôi. Còn bây giờ, nếu em cần một người có thể sẻ chia và nghe em nói nhảm, kể về cuộc sống tẻ nhạt hàng ngày thì tôi rất sẵn lòng.
- Họ tên: Iris Kaur
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam