Tôi 46 tuổi, có vợ và hai con. Từ khi cưới, cuộc sống vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc dù không dư giả gì, nhưng vợ tôi biết cách chi tiêu nên cũng có chút để dành. Nhưng thú thật tôi hay xem phim sex và có tính trăng hoa. Lúc đầu chỉ tò mò, giải trí, nhưng mãi rồi thành nghiện. Từ đây tôi thường lên mạng xã hội làm quen với các cô gái nhỏ tuổi hơn. Rồi tôi đã ngoại tình và thấy vui vì điều này.
Giờ đây "lá đang héo dần", sức khỏe cũng không cường tráng như trước, tôi đã cảm thấy chán. Những lần ngoại tình, vợ tôi biết nên cô ấy không còn coi tôi như một người chồng dù vẫn ngủ chung giường và ngoài mặt vui vẻ. Tôi muốn sống lại những ngày vợ chồng còn hạnh phúc như xưa, cùng chăm lo tương lai cho các con. Xin hãy cho tôi một phương pháp, phải làm sao để nối lại tình cảm vợ chồng?
Hiệp
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.