Tôi là một cô gái có chút nhan sắc và có nhiều người theo đuổi, vì chứng kiến nhiều chuyện buồn của gia đình từ bé nên tôi luôn giữ khoảng cách và muốn tìm một người thích hợp thật sự để có thể đồng cảm, chia sẻ. Tôi có cậu bạn, học cùng nhau từ bé nhưng chỉ thực sự thân thiết từ khi cả 2 học cấp 3 cho tới giờ. Bạn tôi đã có người yêu, tình yêu đó kéo dài hơn 6 năm. Trong suốt thời gian chơi thân với nhau, tôi và bạn khá hợp, thường xuyên chia sẻ mọi chuyện nhưng tôi vẫn cố gắng giữ khoảng cách vì bạn đã có người yêu. Tôi không muốn vô tình trở thành người thứ 3 xen vào mối tình của họ.
Bạn thường trêu đùa rằng sau này 2 đứa tôi sẽ yêu và cưới nhau. Trước đây tôi cũng lờ mờ cảm nhận được có gì đó bất thường nhưng luôn cố phủ định và nghĩ rằng bạn vô tư nên như vậy, bởi thỉnh thoảng bạn cũng trêu đùa như thế với những bạn gái khác. Cho tới khi bạn bè thân của tôi luôn nói rằng họ cảm thấy bạn trai kia có tình cảm đặc biệt với tôi, rất trân trọng tôi, vì tôi luôn giữ khoảng cách nên bạn trai đó không dám tiến xa hơn, lúc này tôi mới bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về mối quan hệ ấy.
Tôi thừa nhận tình cảm của mình có chút đặc biệt, không đơn thuần là tình bạn thông thường nhưng chính tôi không giải thích được tình cảm đó. Tôi không biết đó là tình yêu hay chỉ là tình bạn tri kỷ lâu năm, nhưng tuyệt đối tôi không bao giờ muốn đặt mình vào vị trí của người thứ ba, những tổn thương của mối tình đầu khiến tôi đủ hiểu để không làm như thế với người con gái khác. Tôi chủ động chấm dứt liên lạc với bạn trai đó dù rất buồn vì để mất một tình bạn đẹp, tôi biết bạn trai đó cũng rất buồn. Dù rằng tôi có thể giải quyết câu chuyện một cách khôn khéo hơn, nói chuyện thẳng thắn với bạn trai đó để duy trì tình bạn nhưng tôi sợ một ngày nào đó, mối quan hệ này lại đi chệch hướng, cả 3 đều bị tổn thương. Liệu thực sự có tình bạn thân khác giới?
Loan
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.