Chào mọi người,
Tôi thường đọc báo này và biết đến chuyên mục Hẹn hò. Tôi có anh trai ngoài 30 tuổi mà vẫn chưa có động tĩnh gì về chuyện lấy vợ. Mẹ tôi rất sốt ruột, chỉ mong anh ấy sớm lập gia đình, không thì chẳng mấy mà ế. Vậy nên hôm nay tôi đăng chia sẻ lên đây, biết đâu lại gặp được "một nửa" còn thiếu của anh trai.
Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở Thanh Trì, Hà Nội. Anh trai tôi sinh năm 1984, làm về điện lạnh, mọi thứ đều ở mức ổn trừ chiều cao có vẻ hơi khiêm tốn, chỉ khoảng 1,6 m. Anh khá là tốt, biết suy nghĩ, sắp xếp công việc, lo cho gia đình. Anh tôi không có tiêu chuẩn gì về bạn gái tương lai, chỉ quan trọng là biết cách sống và cư xử đúng mực.
Khả năng trình bày của tôi hơi kém nên chỉ giới thiệu sơ qua về anh mình. Nếu chị nào quan tâm, hãy liên lạc và nói chuyện với anh tôi nhé, như vậy sẽ dễ dàng và thực tế hơn.
Tôi đăng bài lên đây là hoàn toàn nghiêm túc, có gì chưa đúng mong mọi người thông cảm.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
-
Họ tên: Lục Quyền - Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Giới tính: Nam