To: vne-tamsu
Subject: Toi dang yeu hay dang phu bac anh?
Chào Hân,
Đọc thư bạn mà tôi quá đỗi thất vọng đến nỗi bực mình, đầu óc tôi đã nóng bừng lên sau khi đọc xong bức thư của bạn. Toàn bộ lá thư rất dài của bạn chỉ nói lên một điều là bạn, đại diện cho những người con gái sống quá thực dụng, yếu đuối, sợ mọi thứ và quá dễ dãi về chuyện yêu.
Dễ dãi ở đây tôi không nói là bạn đã trao, tình nguyện xin anh ấy đem lại cảm giác hạnh phúc cho bạn. Cái dễ dãi mà tôi nói là cách bạn quan niệm về yêu, thương và gia đình tương lai.
Bạn tự ép mình xác định rạch ròi là bạn đang thương hay đang yêu anh ấy, bạn làm vậy để làm gì? Yêu và thương có khi khác nhau mà có khi lại chẳng có gì khác. Lúc trước tôi cũng vậy. Khi quen một người con gái tôi cứ luôn tự hỏi mình đang ở mức độ nào? Mến? hay thương? Hay yêu? Và sau này, khi càng chín chắn từng ngày thì tôi đã hiểu ra mình thật ngớ ngẩn khi cứ mãi làm rõ ba khái niệm ấy. Vì thương và yêu lúc nào cũng đồng hành tùy theo mỗi thời điểm và khía cạnh. Chẳng thể nào làm rõ được. Chính vì thế mới có câu: “Mấy ai định nghĩa được chữ yêu”.
Tôi nghĩ là vạn vật trên đời luôn tuân theo đồ thị hình Sin, có lên có xuống, có cực đại thì cũng có cực tiểu, cũng như sau cơn mưa trời lại sáng. Và tình yêu hay hôn nhân cũng chẳng thoát khỏi quy luật này. Tôi luôn mơ ước một tình yêu hoàn hảo, luôn tươi đẹp, lúc nào cũng sôi nổi, nóng bỏng và cuồng nhiệt, nhưng khi tôi trò chuyện với nhiều người bạn, người anh lớn tuổi hơn mình nhiều và đã có gia đình thì tôi mới nghiệm ra rằng điều mình mơ ước sẽ không có thật.
Cuộc sống sẽ có những lúc thăng trầm như con thuyền trên biển cả và 2 vợ chồng là thuyền trưởng. Sẽ có những lúc sóng êm biển lặng và thuyền trưởng được tận hưởng những làn gió mát, trong lành, nắng ấm chan hòa và dạo qua những bờ biển đẹp. Nhưng có những lúc sóng to gió lớn, giông tố bão bùng, khi ấy thuyền trưởng phải khéo léo chèo lái con thuyền để vượt qua giông bão hoặc nằm yên dưới đáy biển.
Bạn đang yêu nhưng lại quá sợ sệt, bạn quen được sắp đặt sẵn và chỉ biết cái gì tốt đẹp khi mọi người xung quanh bảo là tốt đẹp, chứ bạn không hề có cảm nhận riêng của mình.
Bạn sợ gì nào? Cả hai người đều có công ăn việc làm, đều có thể tự nuôi sống bản thân và trên hết, cả hai đều sống giản dị và yêu thương nhau. Vậy thì tương lai chẳng có gì là đáng ngại. Tương lai có tươi đẹp, có như ý muốn mình không là do chính mình tổ chức, chính mình chèo lái chứ có phải do người khác sắp đặt cho mình. Sống mà phải nhất nhất theo ý người khác thì còn gì là cuộc sống nữa, có khác gì là kiếp sống nô lệ đâu. Chẳng qua là nô lệ trong giàu có, đầy đủ mà thôi, chứ chẳng có quyền chủ động của riêng mình.
Còn chuyện không hợp tuổi, chết non...., có ai biết trước ngày mai thế nào đâu mà nói. Tuy mỗi người đều có 24 giờ mỗi ngày, nhưng có ai sử dụng giống ai. Và ngày hôm sau có bao giờ giống ngày hôm trước.
Còn bạn lo sợ rằng mình đẹp nên khó có thể chung thủy bên anh ấy chỉ vì anh ấy không đẹp mã và có nhiều kẻ giàu có, đẹp mã, hót hay đang bao xung quanh bạn ư? Bạn đã suy nghĩ về điều này chưa? Bây giờ thì bạn nghĩ như vậy và giả sự sẽ chia tay với anh ấy để yêu một người mà bạn cho là sẽ thủy chung với người ấy. Vậy thì tôi phải hình dung người bạn chọn như thế nào nhỉ?
. Tất nhiên là đẹp trai hơn anh hiện tại rồi.
. Có thể giàu có hơn và hợp tuổi với bạn hơn.
. Có thể được gia đình bạn chấp nhận.
. v.v…
Và bạn ưng ý với mẫu người như thế này? Bạn có nghĩ rằng cái anh chàng mà bạn cho là tốt hơn người hiện tại sẽ yêu thương bạn như anh ấy không? Hay khi họ được cái họ muốn rồi thì họ lại có suy nghĩ giống bạn và lại đi tìm người khác tốt hơn bạn? Lòng tham là vô đáy mà. Và thế là sao nhỉ? Cả một chuỗi mắt xích cứ nối tiếp theo nhau. Người hiện tại luôn là cái để so sánh và bỏ đi. Cuối cùng là gì nhỉ? Chẳng là gì cả. Khi ta dừng chân vì mỏi mệt thì mọi cái tốt đẹp đã xa rời. Cơ hội không đến nhiều lần.
Và bạn nói rằng bạn cảm thấy rất yêu anh khi hai người gần nhau và sau đó chẳng còn gì cả. Phải chăng bạn đề cao cảm giác thân xác hơn tình nghĩa bấy lâu giữa hai người? Vậy theo bạn, tình nghĩa vợ chồng sẽ tồn tại lâu hơn hai cảm giác thân xác lâu hơn?
Có thể nào tồn tại một gia đình không có tình nghĩa mà chỉ có tình dục?
Bạn làm tôi thất vọng quá! Bạn, và những người con gái như bạn, luôn khẳng định câu nói chua chát: “Vợ đẹp là vợ thiên hạ”. Bạn đã quan hệ với anh ấy, giờ bạn lại mong muốn được quan hệ với người đàn ông khác?
Bạn muốn gia đình hay chỉ muốn quan hệ?
Bạn hãy mạnh mẽ lên và tự tin với tình yêu bạn đang có. Cái tròn trịa chưa chắc đã tốt đẹp.
Chúng ta đã bị tiêm nhiễm thói quen học phải luôn đạt điểm 10 và áp đặt điều ấy vào cuộc sống.