From: Dieu Uyen
Sent: Tuesday, August 18, 2009 5:09 PM
Tôi là một người như Ngọc. Tôi cũng yêu say đắm một người đàn ông đã có gia đình.
Tôi yêu anh từ lần gặp đầu tiên, yêu như tình yêu đầu tiên, yêu cuồng nhiệt và hết mình, không đòi hỏi gì ở anh, mà chỉ biết yêu và yêu. Nhớ những đêm dài thức trắng, tôi không ngủ vì nhớ anh, vì dằn vặt, vì sợ hãi. Tôi vốn nhạy cảm và khá khó tính, khó yêu nên tôi hiểu là mình sẽ chẳng bao giờ yêu ai được như thế nữa. Anh làm thế giới của tôi bừng sáng với tràn ngập những niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi ngày.
Rồi một ngày kia, khi đang rất hạnh phúc bên nhau, vô tình tôi đọc được tin anh nhắn cho vợ anh, rằng “ba yêu mẹ và các con nhiều lắm…”. Trái tim tôi tan nát và tổn thương, mặc dù tôi biết đó là điều đương nhiên nhưng không tránh khỏi cảm giác đau đớn đến tột cùng. Tôi mới nhìn nhận bằng thực tế đằng sau những đam mê ấy, tôi chỉ là cái bóng bên lề cuộc đời anh, nếu như tôi không tự quyết định rời xa. Trong thâm tâm, tôi hiểu rằng anh không thể đến với tôi, hoặc nếu có đến thì không bao giờ là trọn vẹn cả. Anh biết, tôi biết, và cả hai chúng tôi cứ bị cuốn vào những đam mê cháy bỏng, không biết đến ngày mai.
Những cuộc tình ngoài lề thì nhiều lắm Ngọc ạ, không chỉ của Ngọc hay của tôi, nhưng kết cục thiệt thòi vẫn chỉ là mình. Người đàn ông thông minh không bao giờ bỏ vợ, bỏ gia đình vì những đam mê này, có chăng chỉ là chốc lát. Vậy thì hãy giữ mình luôn thăng bằng và bình thản đón nhận nếu ngày mai anh ta có thể dứt bỏ mình, mà đừng để mình bị tổn thương hay đau đớn. Đàn ông cũng dễ bạc bẽo, như chị H. nói, chồng chị khi nghe tin cô bồ không thể làm mẹ được nữa mà anh ta cũng có quan tâm đâu. Đó là điều đau đớn cho cả hai người phụ nữ chứ không riêng gì cô gái nọ. Tôi tin rằng chị H. cũng đau đớn không kém khi thấy chồng mình bạc tình như vậy.
Có thể cả tôi và Ngọc sẽ không yêu được người nào đó như thế nữa, không có nghĩa là không tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Tình yêu mà ở đó mình không phấp phỏng lo âu, sợ hãi và che giấu. Thế giới này rộng lớn lắm, có nhiều người mình cần gặp, nhiều điều cần làm, nhiều hướng để đi, vậy thì hãy yêu lấy bản thân mình, ngoài mình và bố mẹ mình, chẳng ai yêu mình hơn thế.
Tôi đã quyết định được cuộc sống cho mình, và đến nay tôi đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng đó. Tôi tự tin ở bản thân, ở quyết định của mình. Hạnh phúc là do mình nắm giữ, vậy hãy yêu bản thân mình trước để mỗi cá nhân chúng ta hạnh phúc đã, xã hội mới tốt đẹp được.
Thân.
Thảo Nguyên