Em là người sống tình cảm, tuy nhiên nhiều khi đường ăn nói vụng về, có phần nhút nhát, không biết cách thể hiện khiến người khác cảm thấy khó gần. Tính cách sòng phẳng vì không muốn mắc nợ ai, thẳng tính nên dễ làm mất lòng người khác. Có vẻ em chỉ toàn nhược điểm.
Em đã trải qua mối tình 3 năm nhưng rồi không đi đến đâu. Trải qua sự đổ vỡ trong tình yêu nên em cũng phải sầu cảm một thời gian, sau đó vùi đầu vào công việc, đến nay đã 3-4 năm nữa rồi. Lỡ thì rồi nhưng em nghĩ mình xứng đáng để có được một hạnh phúc, một bờ vai dựa vào vì đôi lúc em cũng nghĩ "mình cũng đâu đến nỗi nào mà truân chuyên vậy". Mọi người vẫn hay nói "Kén quá vậy" nhưng đâu phải thế khi mà em bị tâm lý sau đổ vỡ chưa thể tiếp nhận cái mới và cũng do bận với công việc. Đến nay, em muốn tìm được anh, người sẽ là bến đỗ cuộc đời để cùng nhau san sẻ buồn vui trong cuộc sống. Mong anh ở Bắc Ninh, là người chín chắn hiểu chuyện, không tệ nạn và yêu thương gia đình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: ZA
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
- Giới tính: Nữ