Ngoảnh đi ngoảnh lại một năm đã qua rồi, nhìn lại bản thân thì em đã có một công việc văn phòng coi như ổn định, ngoài ra còn có một số ước mơ đang cố gắng để hiện thực hóa. Kế hoạch lập gia đình còn chưa biết bao giờ mới hoàn thành. Công việc bận rộn cùng với suy nghĩ phải có công việc ổn định thì mới tính đến chuyện yêu đương nên hiện tại em mới nghĩ đến việc đi tìm cho mình một nửa còn lại. Không biết ở đây liệu có ai có thể cùng em đi tiếp quãng đường còn lại không?
Ngoại hình của em bình thường và không có gì nổi trội cả. Em rất coi trọng tình cảm gia đình nên muốn tìm một người sống chân thành và cũng coi trọng gia đình như em. Hôm nay mạnh dạn viết những dòng này và cũng không ngại "cọc đi tìm trâu", hy vọng sẽ tìm được một người phù hợp trong những ngày đầu năm mới.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nhi
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ