Xin chào và cảm ơn đến các độc giả đã quan tâm đọc những dòng tâm sự của tôi ở đây. Sau đây là đôi điều về bản thân và gia đình của tôi:
Tôi sinh năm 1984 (thuộc cung Bò Cạp), sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện sống và làm việc tại TP HCM, là một trưởng phòng HCTH (quản lý về nhân sự, hành chính và pháp lý) của một công ty xây dựng.
Tôi có tuổi thơ thiếu thốn về vật chất nhưng không bao giờ hối tiếc mà ngược lại tôi cảm thấy thật tự hào và may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự hy sinh cao cả của bố mẹ tôi. Là một gia đình đông con, với bố làm thợ mộc còn mẹ thì làm nông, lại sống ở một vùng quê quanh năm chịu nhiều thiên tai,... Dù vất vả thiếu thốn trăm bề nhưng họ không bao giờ chùn bước trước khó khăn, bằng chứng là chúng tôi vẫn được sống an toàn, học hành tử tế và hiện tại gia đình tôi đã có một cuộc sống tương đối ổn định (dù không giàu).
Tôi nghĩ, gia đình là nền tảng và là yếu tố chính quyết định nhân cách của một con người. Chính những khó khăn vất vả của tuổi thơ, sự cần mẫn, hy sinh, sự tử tế và lương thiện của bố mẹ đã hình thành ở trong tôi một tấm lòng lương thiện, tử tế và luôn có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Nếu tự đánh giá, tôi nghĩ mình thuộc tuýp phụ nữ của gia đình, rất dịu dàng, chu đáo, có trách nhiệm, đáng tin cậy, luôn quan tâm chăm sóc cho những người thân yêu, là người vui vẻ hòa đồng, tuy nhiên hơi dễ xúc động. Với gia đình, tôi luôn biết yêu thương và hy sinh. Với công việc, tôi rất có trách nhiệm và nghiêm túc. Với bạn bè, đồng nghiệp tôi luôn tử tế và tôn trọng. Một điều đặc biệt tôi rất gọn gàng và ngăn nắp trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và điều đó đôi lúc sẽ khiến người khác cảm thấy tôi khó tính.
Theo đánh giá của bạn bè, đồng nghiệp: ngoại hình của tôi khá thu hút với người khác giới, thường nổi trội trong một đám đông. Tuy nhiên vẻ ngoài có một chút lạnh lùng đối với những người lạ nhưng khi tiếp xúc và trò chuyện một vài lần thì được nhận xét khá thân thiện và hiền từ.
Tôi độc thân, chưa từng kết hôn và chưa có con. Tôi không giàu nhưng không sống dựa dẫm vào đàn ông, không lợi dụng tài chính của đàn ông. Tôi không trẻ đẹp như các hotgirl nhưng tôi có một trái tim ấm áp, một tấm lòng lương thiện và có một suy nghĩ tích cực về cuộc sống. Với tôi, trong tình yêu điều quan trọng nhất là sự tôn trọng, chân thành và chung thủy. Tôi luôn hiểu rằng: là con người thì không một ai là hoàn hảo về mọi mặt, vì vậy khi tôi đã yêu ai đó, tôi sẽ chấp nhận cả những nhược điểm của anh ấy, tôn trọng và sẽ không bao giờ yêu cầu anh ấy phải thay đổi theo những gì tôi muốn (trừ khi anh ấy cũng muốn thay đổi nó).
Mục đích tôi viết lên đây những dòng tâm sự về bản thân là để trang trải lòng mình và hy vọng sẽ tìm thấy một bạn nam độc thân, có cùng quan điểm, có mục đích nghiêm túc mong muốn lập gia đình.
Tôi thích một người đàn ông có lối sống tích cực, có ý chí cầu tiến trong công việc, biết quan tâm chăm sóc cho gia đình và có tấm lòng lương thiện. Đừng ngại liên lạc với tôi nếu bạn đang độc thân, có độ tuổi từ 34 đến 48, có mong muốn lập gia đình và cảm thấy phù hợp với quan điểm của tôi.
Tôi hy vọng sớm tìm thấy bến đỗ của đời mình. Một lần nữa xin cảm ơn các độc giả.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngoc Hue
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ