Em là cô gái miền Trung, chịu thương chịu khó, mộc mạc với nhan sắc tiềm ẩn (càng tìm càng ẩn), nhưng anh đừng chê nhé vì nếu chê thì chắc chắn sẽ nghe các câu phản hồi như: "Em đẹp nết mà lại đẹp người nữa ai chịu nổi" hay "Ý anh nói em xấu anh vẫn mê đó à". Tự tin pha chút hài hước, thông minh pha chút hóm hỉnh, chuyện to hoá bé, chuyện khó hoá cười đó cũng chính là một phần cá tính của em. Điểm khiến người khác dễ chịu và quý mến em đó là em khá hiểu chuyện và tâm lý.
Em là singlemom đã gần 5 năm. Lúc nào em cũng mong có nhiều việc làm để cho con mình một mái nhà che mưa chứ chưa dám mong có bàn tay anh che nắng trên đầu cho em. Năm mới rồi, em đang nhiều niềm vui nên bây giờ đi tìm bàn tay thô ráp vì công việc của anh, anh có chịu em không? Em không mong anh có sẵn gì ngoài những đức tính tốt đẹp, cũng không yêu cầu bằng cấp, trình độ, em tin vào cảm giác nên nhìn anh và nảy sinh cảm tình là đủ. Em sẽ kể cho các con nghe hành trình bé lớn lên có công lao to lớn của anh như thế nào, vì sao em chọn và yêu anh nhiều thế. Em không thích yêu xa nên anh ở gần em thôi nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Chiaki
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ