Chào anh - một nửa mà em tìm kiếm bấy lâu nay vẫn chưa xuất hiện. Em viết cho anh những dòng này khi mà dịch bệnh đang ngày càng lan rộng, cả nước lo lắng chiến đấu từng ngày, cầu mong cho dịch bệnh qua đi, mọi thứ trở về đúng quỹ đạo để em có thể tìm ra anh hoặc anh tìm ra em.
Tại sao đến giờ em vẫn chưa gặp được anh nhỉ, chồng tương lai của em, giới thiệu chi tiết cho anh nghe về em nhé. Em đã được 29 nồi bánh chưng rồi anh ạ, độ tuổi chưa quá già nhưng cũng không còn trẻ, đã phù hợp với việc lập gia đình rồi anh ạ. Em sinh ra và lớn lên tại quê lúa Thái Bình, đang làm kế toán, một công việc ổn định đúng nghĩa. Em từng trải qua hai mối tình nhưng duyên phận đã không mỉm cười với em, để hôm nay em phải lên đây tìm anh theo đúng nghĩa. Tình cờ đọc báo VnExpress và biết đến chuyên mục Hẹn hò này, em đã nghĩ rất lâu khi viết lên đây, cũng không biết có nhiều người ở Thái Bình đọc mục này không, có lẽ là ít, cái gọi là duyên phận đôi khi rất ngẫu nhiên. Dù sao có duyên gặp anh hay không thì em cũng mạnh dạn viết thử một bài lên đây xem sao. Hi vọng sẽ may mắn gặp anh.
Về ngoại hình, em cao 1,6 m, tuy không cao lắm nhưng dáng người chuẩn, mặt mũi không đẹp như hotgirl nhưng ưa nhìn, chắc chắn không xấu như Thị Nở đâu, mà Thị Nở còn có Chí Phèo cơ mà anh nhỉ.
Về tính cách, em là người hòa đồng, thân thiện, hay nói mấy câu gây cười cho mọi người, không thích săm soi chuyện của người khác. Mọi việc nếu vẫn trong khả năng giải quyết của mình thì em không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ. Còn người khác có việc nhờ em giúp, nếu trong khả năng em sẵn sàng giúp đỡ. Được mọi người nhận xét là ngoan ngoãn, nhưng con gái thời nay cũng không nên ngoan quá, dễ bị bắt nạt, nhưng với bố mẹ người lớn phải cư xử đúng mực.
Nhà em bố mẹ ngoài 50 đều hiểu cho con cái, anh trai đã có gia đình ổn định. Hàng ngày ngoài giờ làm, em hay đi xem phim, cà phê với bạn bè, có sở thích ca hát (mọi người bảo hát cũng ổn), biết nấu ăn, chịu khó tìm tòi để nấu nướng, cũng thích nấu ăn ở nhà vì ăn đồ bên ngoài không đảm bảo sức khỏe, nhưng có dịp này dịp kia vẫn tụ tập đi ăn.
Em chung thủy trong tình yêu và luôn cố gắng nỗ lực vì nó, nên em mong anh cũng là người như thế. Cuộc sống này có quá nhiều thay đổi từng ngày và nhiều biến cố xảy đến nên chỉ có cùng nhau phấn đấu, cùng vun đắp cho tình cảm thì mới có thể bền lâu được anh ạ. Mọi người trên thế giới này chẳng ai làm hoàn hảo cả, ai cũng có những khuyết điểm của riêng mình nhưng quan trọng chúng ta phải biết giúp nhau hoàn thiện từng ngày, thấu hiểu chia sẻ và thông cảm cho nhau. Em cũng không ngại việc làm dâu và sống chung với bố mẹ chồng, vì tính cách em khá dễ chịu, ở nhà cũng hay dọn dẹp vì tính sạch sẽ, nhà em là trưởng nên em đã quen việc sắp xếp rồi. Vậy nên anh yên tâm nhé, chắc chắn anh sẽ không phải thất vọng về em đâu.
Hi vọng anh sẽ là một người chân thành trong tình yêu, tính cách vui vẻ, có ngoại hình từ 1,7 m trở lên thì tốt hơn, còn không thì không sao cả vì em cũng không cao, mặt mũi dễ nhìn là được, có việc làm ổn định văn phòng như em càng tốt hoặc kinh doanh, kỹ sư... Thực ra mọi người đều hay nói không quan trọng ngoại hình nhưng đều là nói dối thôi, có điều ngoại hình không phải là tất cả và không phải là tiêu chí hàng đầu để ta lựa chọn yêu một người. Trong tình cảm cảm xúc mới là quan trọng. Mong anh biết nấu ăn, không hút thuốc hoặc hút nhưng hạn chế là được vì rất ảnh hưởng sức khỏe, rượu bia có thể uống vui nhưng không quá đà, nói chung đều ở mức chấp nhận được là được. Hi vọng anh làm việc tại thành phố Thái Bình, vì em cũng đang làm việc tại đây dù nhà em cách 12 km. Sau này em cũng muốn sinh sống, làm việc tại đây lâu dài. Nếu nhà anh không ở đây thì cũng đừng xa quá anh nhé, gần nhau dễ hẹn hò hơn. Sau này em và anh sẽ cùng làm việc và mua nhà cùng nhau, sẽ chẳng có gì khó nếu chúng ta cùng đồng lòng và có sức khỏe, chỉ cần vậy chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Em không thích những người gia trưởng, chấp chi nhặt nhạnh, nhỏ nhen và hơn thua với phụ nữ, dù sao phụ nữ cũng là phái yếu mà anh nhỉ. Sau này đến với nhau, em hứa khi anh buồn em sẽ hát cho anh nghe nhé (em đùa thôi). Em đã suy nghĩ rất lâu mới viết bài lên đây, thực sự em muốn có một gia đình của riêng mình rồi anh ạ. Độc thân cũng rất vui nhưng nhiều khi cũng rất buồn. Chắc anh cũng vậy nhỉ. Còn chờ gì nữa mà chúng ta không trao cho nhau cơ hội anh nhỉ.
Hi vọng em sẽ nhanh chóng tìm thấy anh - một nửa còn thiếu của mình. Hi vọng nhận được hồi âm sớm của anh.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ,và ai cũng có được một hạnh phúc đúng nghĩa của riêng mình nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Đỗ Quyên
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Thái Bình, Thái Bình
- Giới tính: Nữ