Em có về xứ Nghệ với anh không
Đất miền Trung mưa dầm nắng gió
Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa
Bởi nơi anh thắm đượm tình quê..."
Chào cả nhà, đây là lần thứ 2 tôi gửi bài viết nhờ chuyên mục Hẹn hò làm cầu nối để có thể tìm được nửa kia của mình, mong là lần này sẽ có kết quả tốt hơn lần trước.
Tôi sinh năm 1992, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tân Kỳ, phía Tây của xứ Nghệ đầy nắng và gió. Vì là người xứ Nghệ nên với những người xuất phát điểm không phải quá tốt như tôi, nếu muốn tránh cái nghèo thì một là phải học tốt, hai là phải đá bóng giỏi để trở thành những cầu thủ kiểu như Công Phượng hay Phan Văn Đức. Thật may mắn là tôi lại có tố chất của cả hai thứ đó.
Hồi còn bé, tôi cũng từng được tuyển vào lò đào tạo của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, tuy nhiên do một tai nạn giao thông khiến giấc mơ của tôi bị bỏ dở. Rồi đến kỳ thi đại học, tôi âm thầm đăng ký thi thêm khoa Bóng Đá của trường Đại học thể dục thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh, thật bất ngờ là tôi lại thi đỗ cả trường đấy và học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông (PTIT). Cuối cùng thì vẫn không thuyết phục được bố mẹ, tôi nhập học khoa CNTT của PTIT.
Ngoài bóng đá thì tôi cũng có một số đam mê khác như: Âm nhạc, đặc biệt là hát với guitar; tôi thích đi du lịch bụi, nấu ăn,...
Thời còn sinh viên, ngoài việc học thì tôi cũng tranh thủ làm thêm một số việc như: Đi làm telesale một thời gian, mở quán cà phê, photocopy, rồi đi dạy các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản cho một số bác đã về hưu,... Sau nhiều năm đi làm và tích lũy kinh nghiệm, hiện tại tôi giữ vị trí sale manager tại một tập đoàn doanh nghiệp ICT hàng đầu ở Việt Nam.
Trong công việc, tôi là người khá chỉn chu và kỹ tính, vì thế kể từ lúc mới ra trường tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ từ cấp trên giao xuống. Về tính cách, theo như nhận xét của phần lớn anh em, bạn bè, kể cả nhiều người lớn tuổi thì tôi là người sống chân thành, cởi mở, hiền lành và tình cảm. Tôi cũng tự nhận thấy mình là người khá dễ gần, hòa đồng và vui vẻ.
Công việc tôi thành công bao nhiêu thì chuyện tình cảm tôi lại thất bại bấy nhiêu, cho đến hiện tại tôi vẫn chưa một lần được yêu. Không biết tiêu chí của tôi có quá cao không nữa. Tôi chỉ cần bạn gái đang làm việc và lập nghiệp ở Hà Nội, thiên về truyền thống một chút, có công việc ổn định, hiền lành, thông minh, biết nội trợ,... trên hết là đồng cảm và hiểu tôi. Ngày trước, lúc tôi còn trẻ thì tôi còn quan niệm là phải yêu người hợp tuổi và phải là đồng hương hoặc gia đình bạn ấy ở đây. Vài năm nay, khi trưởng thành hơn, có cho mình sự nghiệp và một ít tài sản cố định thì tôi đã thay đổi suy nghĩ này.
Qua chuyên mục này của VnExpress, tôi rất mong tìm được người bạn gái bấy lâu nay hằng mơ. Nếu nên duyên, tôi và em sẽ lên kế hoạch đi du lịch tất cả những nơi mà em muốn đến trên đất nước này trước khi đi đến hôn nhân.
Xin chân thành cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hoàng Bảo Ngọc
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam