Dù sao anh vẫn rất trân trọng nó, có thể do anh ít chi tiêu và sống tiết kiệm nên thấy như vậy là được. Thậm chí kế hoạch của anh là dành nhiều phần trong đó cho một người nào đó mà không gặp phải bất kỳ vấn đề gì.
Duyên cớ anh đến với nghề cũng thật... lan man. Nhất là khi anh là người mà hồi bé cả gia đình đều rất chán khi mỗi lần phải ngồi chung xe với anh. Anh say liên miên và phiền hà đến người khác. Trong gia đình anh cũng là người được cho ăn học đàng hoàng tử tế nhất nữa chứ. Ấy vậy mà bây giờ lại ôm cái vô lăng và ngày ngày miệt mài đi theo chỉ thị của người khác. Sếp của anh không phải người Việt nhưng vóc dáng và tâm hồn của ông lại rất Việt. Đặc biệt ông cũng độc thân như anh dù gần 50 tuổi rồi. Thỉnh thoảng ông vẫn nhắc anh sớm lấy vợ, ông cho rằng cuộc sống như thế càng về già càng thấy khổ, vì vậy anh rất muốn "né" điều đó.
Anh sống đơn giản và tiết kiệm. Mặc dù anh không hề đẹp trai nhưng khi đi làm anh ăn mặc chu đáo, có khi bảnh, ôm lái chiếc xe giá trị nhiều tỉ và đôi khi hay bị nhầm... là sếp hihi. Ngày ngày đi và về 20 km nhưng anh vẫn đi bằng xe đạp, tiết kiệm là một lẽ nhưng vì anh thích đạp xe hơn và anh cho rằng sức khỏe là một thứ rất quan trọng. Anh còn thích đi bộ, chụp ảnh và đi bơi, nghe nhạc xưa. Anh hy vọng em dưới 35 và từ 26. Em cũng có công việc ổn định. Hy vọng em cũng cùng đạo công giáo hoặc có tư tưởng cởi mở về đạo (để anh còn có cơ hội "truyền đạo" hihi). Là người đâu đó quanh vùng Sài Gòn thôi, hy vọng sớm được gặp em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: nguyen huu danh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam