Tôi 34 tuổi, làm công ty nước ngoài, thu nhập tầm 30 triệu/ tháng. Tôi xây được nhà cửa khang trang rồi mới lấy vợ, khẳng định mình là người của gia đình, luôn chia sẻ việc nhà, như vợ nấu cơm thì tôi rửa chén bát, cùng lau nhà, giặt đồ, chăm sóc con. Những hôm con ốm tôi thường bế con cho vợ ngủ, nhiều hôm ôm con trên tay đến sáng mới đặt con xuống giường, tôi lại chuẩn bị đi làm luôn vì làm xa, cách công ty tiếng rưỡi xe bus. Thế nhưng vợ tôi luôn không hài lòng, nói với con rằng chỉ có mẹ quan tâm con thôi. Vợ tôi cũng hạn chế con chơi với anh chị em trong nhà và ông bà nội, cô ấy cũng xa lánh người nhà tôi, chỉ chào hỏi cho có lệ dù tôi khuyên can rất nhiều lần.
Bố mẹ vợ biết và nói cô ấy nhưng vợ tôi chẳng thay đổi. Một năm trở lại đây tôi ngày càng sợ các ngày nghỉ cuối tuần vì khi đó hai vợ chồng và con đều ở nhà. Đã từ lâu vợ không nấu cơm cho tôi vào các ngày nghỉ, mặc kệ tôi ăn cái gì, ăn ở đâu; thường chỉ nấu bữa tối và cũng không quan tâm tôi có ăn hay không, vợ không ăn cùng. Tôi với vợ sống như ly thân; ở cùng nhà, ngủ cùng giường nhưng không nói chuyện với nhau. Khi tôi không ăn cơm nhà hay có việc không đón con được sẽ thông báo, còn vợ đi đâu, làm gì, thậm chí đi công tác mấy ngày cũng không nói.
Cô ấy và gia đình tôi không hợp, phần lớn do vợ cố tình sống xa lánh mọi người. Vợ nghỉ ở nhà từ khi mang bầu 7 tháng đến khi con tuổi rưỡi mới đi làm lại. Thời gian ở nhà cô ấy chỉ ở trên phòng, không xuống nhà giao tiếp với bố mẹ, anh chị em dù chúng tôi sống cùng nhà với ông bà và nhà anh trai tôi ở ngay cạnh. Tôi không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không, vợ chồng cưới được 4 năm, con gái 3 tuổi. Tôi luôn nghĩ tới việc ly hôn hàng ngày, rồi nhìn con tôi lại kìm lòng.
Gần đây, vợ tôi thay đổi nhiều, chăm chỉ làm đẹp, mua sắm quần áo, còn nhận được nhiều quà có giá trị từ ai đó tôi không biết. Nếu tôi cho con đi chơi hay xuống nhà chơi với ông bà, họ hàng vợ tôi cũng mặc kệ hai bố con, chỉ ở trên phòng ôm điện thoại. Mong quý vị cho tôi lời khuyên, nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay ly hôn và giành quyền nuôi con?
Cường
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.