Chuyện tình tôi 11 năm từ lúc bắt đầu vào đại học năm nhất. Ngày đó nghèo và khổ, 2 đứa hẹn nhau cố gắng sau này khá lên nhìn lại quá khứ để yêu nhau hơn. 11 năm sau bước qua tuổi 30, có mấy căn nhà cho thuê, xe hơi, điện thoại xịn đầy đủ thì người ta quên tôi, quen một em nhỏ hơn 11 tuổi. Giờ tôi trắng tay, đi làm lương 5 triệu còn phải lo cho gia đình và em trai. Còn người ta có việc làm tốt, lương cao, lấy lại tất cả thẻ ngân hàng và xoá bỏ mọi lời hứa hẹn vì lý do không hợp.
Tôi còn nhớ ngày xưa hay hỏi anh quen lâu có chán không, anh bảo không. Hỏi anh nếu giàu thì có thay đổi không. Anh nói chỉ có tôi thay đổi chứ anh không thay đổi đâu. Anh trân trọng tôi đã kề vai sát cánh với anh từ lúc nghèo khổ đến sau này, nếu anh giàu mà ai đến với anh thì chắc vì tiền nên anh không yêu. Anh nói "của chồng công vợ" vì chúng tôi đã góp tiền chung, không phân biệt ai kiếm nhiều hay ít. Giờ tôi không nhà, không tiền, sức khỏe yếu hơn và mất đi tình yêu 11 năm khi sắp cưới. Nhà tôi đang thuê giá 310 USD anh không đóng nữa, sắp ra đường ngủ rồi. Thẻ ngân hàng anh đưa tôi cầm phòng thân cũng lấy lại hết. 11 năm trắng tay, chỉ còn lại tình yêu đơn phương, anh 30 tuổi chọn cô gái 19 tuổi, còn tôi 31 tuổi.
Nga
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.