Chào các bạn! Chào anh, một nửa còn thiếu em đang chờ đợi bấy lâu!
Em đang sống và làm việc tại thành phố náo nhiệt, lung linh, có cả những cơn mưa bất chợt, dòng người tấp nập chạy qua nhau vội vã. Sài Gòn đông người thật anh nhỉ, mà sao em vẫn chưa tìm thấy anh? Trong hàng tỉ người anh đang ở đâu? Em tự hỏi anh có tìm em như em đang tìm anh không, vậy nên hôm nay em viết lên đây với hy vọng anh sẽ sớm xuất hiện và tìm em nhé.
Đôi chút về em: Sinh ra và lớn lên ở miền Trung, chờ anh được 30 năm rồi đó. Em là nhân viên văn phòng, một người cá tính và năng động, suy nghĩ tích cực (hy vọng anh cũng vậy), là người hài hước khi nói chuyện và làm việc, dễ gần. Em thuộc típ người thích mập nên bản thân cũng tròn người nha anh (cười). Trong công việc em luôn làm hết mình và khi yêu cũng vậy, khi xác định quen ai rồi em sẽ tin tưởng, đặt niềm tin với đối phương, rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Anh cũng vậy nhé. Hy vọng anh sẽ lớn tuổi hơn em, để làm chỗ dựa và cho em những lời khuyên khi cần nữa. Anh là người có định hướng cho nghề nghiệp, tương lai của mình, rồi em sẽ cũng anh thực hiện nhé.
Nếu anh thật sự nhận ra em là người anh đang tìm, hãy viết mail cho em nhé, vì đã đến lúc em cần anh xuất hiện trong cuộc sống, em sẽ dễ dàng nhận ra anh thôi. Chúc mọi người và anh một buổi tối vui vẻ nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Anny
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ