Tôi 24 tuổi, yêu bạn gái được 3 năm. Cả hai là nhân viên văn phòng ở hai công ty khác nhau. Mấy ngày gần đây, tôi phát hiện em có ít nhất 2 đồng nghiệp tán tỉnh qua mạng xã hội, trong đó có một người ngày nào cũng nhắn tin, trong cả giờ làm việc và đến khuya 23 giờ. Nội dung thì từ chuyện công ty đến tán gẫu, hỏi han ngủ chưa, chúc ngủ ngon,... Tôi biết chắc đó là những tin nhắn tán tỉnh và em cũng rất bắt chuyện. Tuy chưa có gì nghiêm trọng nhưng tôi rất buồn và thất vọng vì bạn gái đã cố tình giấu mình, đổi tên người đó thành ký tự đặc biệt, ẩn tin nhắn khỏi danh sách, chỉ mình em có thể mở được.
Quan điểm của tôi trong tình cảm là yêu để cưới chứ không phải yêu cho vui, không hợp thì dừng và tiếp tục chinh phục cô gái khác. Vì thế trong quãng thời gian đi học, có vài bạn nữ thích nhưng tôi không để ý, do những bạn đó tôi không thấy hợp làm vợ mình. Vì khó trong lựa chọn nên em là mối tình đầu của tôi. Còn em đã yêu từ rất sớm, trước tôi có 4 mối tình, chỉ cách nhau thời gian ngắn và kết thúc sớm. Tôi chỉ biết khi đã quen em vì khi yêu những người đó, em không công khai. Đây là điểm làm tôi bất ngờ và bận lòng, vì tôi luôn nghĩ em cũng lựa chọn kỹ trong tình cảm giống mình. Tôi không thích phụ nữ dễ xiêu lòng. Bù lại tôi chân thành nên em rất thương tôi.
Lời hứa đầu tiên của chúng tôi trong ngày chính thức quen nhau là không ai được phản bội và nói dối đối phương. Bây giờ tôi rất sợ sẽ mất em. Trước khi phát hiện sự việc này, gia đình tôi đã đặt vấn đề với bố mẹ em, hẹn ngày hai bên gặp mặt. Tôi biết em vẫn rất yêu tôi, nhưng tôi nghĩ em muốn tìm lại cảm giác được người lạ tán tỉnh. Sẽ là nguy hiểm nếu chúng tôi lỡ xích mích và dễ nói lời chia tay hơn do em có mối dự phòng. Bây giờ có hai vấn đề làm tôi suy nghĩ, xin được mọi người cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
1. Mọi người đánh giá sự việc này thế nào? Tôi nên làm gì để giữ mối quan hệ này được an toàn trước khi quá muộn?
2. Tôi có nên nói bố mẹ mình hoãn lại, để nói chuyện với bạn gái trước vì dự kiến một tuần nữa gia đình tôi sẽ lên nhà em?
Khương
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.